Hà Nội: Đêm hội tụ nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số
Chương trình do Viện nghiên cứu xã hội - kinh tế và Môi trường (iSEE), tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm Nâng cao Năng lực cộng đồng (CECEM) và chương trình Giáo dục Nghệ thuật độc lập (CUCA) phối hợp tổ chức.

Các thành viên giao lưu chụp ảnh
“Tôi tin tôi có thế” là nơi hội tụ của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Đến với chương trình, người xem sẽ có dịp trải nghiệm văn hóa và thưởng thức văn nghệ của đồng bào các dân tộc thiểu số khắp cả nước. Trong khi dân tộc H’Mông ở Lào Cai mang đến tiết mục kéo vợ vui nhộn, thì người H’Mông ở Yên Bái lại đưa đến tiếng Khèn Mông. Còn người Pà Thẻn từ Hà Giang lại trổ tài với tiết mục hát giao duyên đặc trưng của cộng đồng mình...

Tiết mục hát giao duyên Pà Thẻn ở Hà Giang
Các tiết mục không chỉ giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, mà qua đó còn thể hiện nội lực mạnh mẽ của các cộng đồng dân tộc thiểu số. “Đến với buổi giao lưu hôm nay, tôi thấy rất vui. Được trình diễn tiết mục kéo vợ của dân tộc mình là tự hào rồi. Tôi mong muốn người xem sẽ hiểu hơn về dân tộc H’Mông và bỏ qua định kiến kỳ thị đồng bào” - Anh Má A Phong đoàn dân tộc H’Mông ở Lào Cai chia sẻ.
Hải Duyên (tổng hợp)
