Hà Nội: Đang chơi trong ngõ, hai bé trai bị đàn chó lao ra cắn
Thông tin từ gia đình N.A, khoảng 20h ngày 2/12, em N.A., cùng bạn là Trương K.A. đang chơi đùa trong ngõ thì bất ngờ bị 4 con chó lao tới cắn. Lúc này, em K.A, nhanh chân chạy thoát được, còn N.A., bị cắn nhiều vết sâu ở bắp chân.
![]() |
Hai bé trai N.A và K.A |
Ngay khi phát hiện sự việc hai bé trai bị đàn chó cắn người thân đã đưa N.A., đến bệnh viện 108 sơ cứu rồi chuyển sang bệnh viện Xanh - Pôn để điều trị và được ra viện sau một ngày theo dõi.
Bà Nguyễn Thị Nước (70 tuổi, bà của N.A) cho biết, đàn chó này gồm 4 con, từng cắn chủ nhà và cắn một bé trai khác trong ngõ. Nửa năm trước, sau khi đàn chó tấn công K. A. (bạn của N.A) chủ nhà đã đưa chúng đi tiêm phòng dại. Lần này, cháu N.A, lại bị cắn khiến cả khu phố thêm một lần nữa hoang mang.
“Em N.A. đã được tiêm phòng uốn ván và kháng sinh, nhưng chưa tiêm phòng dại vì đang chờ theo dõi thêm. Chủ của đàn chó cũng đã hứa sau khi hết thời gian theo dõi phát bệnh dại thì đàn chó này sẽ được bán” - bà Nước cho biết thêm.
![]() |
Bầy chó từng nhiều lần cắn trẻ em. |
Mặc dù TP Hà Nội đã có lệnh cấm thả rông chó nuôi, yêu cầu phải tiêm phòng dại và có biện pháp bảo vệ (buộc dây đeo cổ, đeo rọ mõm) khi đem vật nuôi ra đường nhưng rất nhiều người dân vẫn phớt lờ để xảy ra nhiều vụ việc thương tâm. Đã đến lúc các đội trật tự cần nhanh chóng hành động, xử lý các hộ gia đình và những loài vật nuôi hung hãn, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người dân.
T.P (TH)
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025