Đoạt mạng “người trong mộng” bằng hàng chục nhát dao

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Đến trước con hẻm 231/97 Bình Tiên, người thanh niên tên Hiền đứng đợi đầu hẻm. Anh Minh vừa điều khiển xe quẹo vào con hẻm nói trên thì bất ngờ, tên Hiền rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người và đuổi theo đâm chị Huối.
Chiếc xe mất lái và ngã xuống đường, Hiền tiếp tục lao đến đâm nhiều nhát vào người chị Huối cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Gây án xong, người thanh niên vứt dao và bỏ trốn. Anh Minh tri hô cầu cứu mọi người.
Chị Huối được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu nhưng đã tử vong. Công an quận 6 có mặt để khám nghiệm, bảo vệ hiện trường và thu giữ 3 con dao nghi của đối tượng gây án.
Chiều 27/8, gia đình chị Huối vẫn đang tất bật tại nhà đại thể của Bệnh viện Chợ Rẫy để đưa thi thể nạn nhân về quê. Anh Minh, chị Huối sống chung với nhau được 2 năm và đã làm lễ đính hôn. Cả 2 đều làm phục vụ cho nhà hàng và anh Minh thường xuyên đưa đón chị Huối đi về.
Người tên Hiền (được cho là hung thủ) từng làm chung với chị Huối và ngỏ lời yêu nhưng không được chấp nhận. Hiền vẫn đeo đuổi mối tình đơn phương dẫn đến thù hận và ra tay sát hại nạn nhân.
Hưng Long
-
Từ chính sách thuế xăng dầu đến tư duy quản trị mới
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?