Chuyện mùa cưới

08:53 | 22/11/2011

665 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chuyện mới toanh là chuyện vu quy của con gái ông Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa. Để phục vụ cho lễ cưới, văn phòng sở ban hành một bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên chuẩn bị từ việc dựng rạp, trông xe đến tiếp khách... từ ngày 1/11 đến khi kết thúc lễ vu quy.

Mùa cưới thật lắm chuyện. Trước hết là chuyện vui bởi trăm năm mới có một lần. Thôi thì giàu làm kép, hẹp làm đơn, tùy tiền biện lễ cốt sao vui là chính. Tuy nhiên, chuyện rầu cũng có để nói nhưng không nên đổ thừa rằng ma chê cưới trách. Câu chuyện cũ hơn một chút là chuyện cưới liên tỉnh dù hai họ, bốn họ cùng ở Hà Nội. Số là ông “lớn” sắp nghỉ hưu. Cưới con xong, ông tổ chức đi công tác Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và cho con đi cùng. Ông “nhờ” cơ sở đặt hộ dăm chục bàn tiệc để các cháu chào các cô, các chú. Tiệc khá sang nên không ai dám mừng hẻo. Nghe nói, sau vụ “chào” nổi tiếng này con ông có hẳn một con xế hộp.

Lại có chuyện ông nọ “ế” mấy chục mâm cỗ cưới đặt ở một trung tâm triển lãm lớn. Lý do không mấy giải mã: Vì giấy mời được gửi bằng đường thư theo… danh bạ điện thoại gửi đến các đầu mối cơ quan liên quan, trực thuộc cơ quan do ông làm phó sếp. Không ít người băn khoăn khi nhận được thiệp mời bởi đâu có quen biết gì ông này. Nhưng vì lời chào cao hơn mâm cỗ, họ rủ nhau gửi hoa đến mùng. Thế là hoa mừng cưới xếp hàng như tiêu binh đón khách. Báo hại tiệc tan gia chủ phải thuê công ty vệ sinh môi trường xử lý giúp. Đám này nghe nói lỗ nặng! Ai bảo âm mưu thu hoạch!

Còn chuyện mới toanh là chuyện vu quy của con gái ông Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa. Để phục vụ cho lễ cưới, văn phòng sở ban hành một bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên chuẩn bị từ việc dựng rạp, trông xe đến tiếp khách… từ ngày 1/11 đến khi kết thúc lễ vu quy.

Bảng phân công này được tải qua mạng nội bộ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong cơ quan biết và thực hiện. Theo đó, từ đầu tháng có tới 10 công chức, viên chức lo chuẩn bị hàng ngày tại nhà sếp. 13 cán bộ, công nhân viên chức được huy động dựng rạp, khiêng đồ. Ngày ăn hỏi, hơn 10 người lo phục vụ, xe cộ. Lãnh đạo sở, các phòng và trung tâm công nghệ thông tin được giao việc tiếp khách cùng 8 nhân viên lo việc lễ tân.

Cũng theo bảng phân công này, trong 3 ngày từ ngày 5 đến 8/11, hơn hai chục lượt cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục được huy động làm phục vụ, đón khách, trợ giúp sếp tiếp khách tại tư gia trong thời gian gia đình đi Hà Nội và ở nhà hàng vào loại lớn của thành phố. Ngày đưa dâu, huy động tổng lực lên tới hơn 30 người và sau khi kết thúc đám cưới cũng còn huy động hàng chục viên chức, công chức, người lao động dọn dẹp tại nhà giám đốc.

Việc giúp đỡ thủ trưởng việc cưới hỏi là chuyện thường tình nếu nhà ông Thanh neo đơn. Mỗi người một tay lo việc vui mừng cho ông bà, kể cả ông chỉ là cán bộ thường. Nhưng chết nỗi việc lập bảng phân công nhiệm vụ tại Sở Thông tin và Truyền thông từ ngày 1 đến 11/11 lại biến thành mệnh lệnh hành chính trong quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới là tối kỵ. Không ít người bị phân công phải bỏ việc nhà lo việc sếp nên có vẻ bức xúc nhưng không dám nói ra. Nghe nói có người do trong giờ phải giúp sếp nên việc công phải xử lý vào buổi tối.

Chuyện được lan truyền nhanh như chớp tại xứ Thanh. Một cán bộ lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thừa nhận rằng, đúng là có bảng phân công cán bộ, công chức, viên chức ở Sở trong việc phục vụ lễ vu quy ái nữ là có thật. Đã có người có trách nhiệm ở tỉnh này cho rằng việc làm trên là trái với chủ trương, định hướng của Trung ương và địa phương, vi phạm quy chế cơ quan cùng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bố trí, sử dụng nhân lực ở cơ quan nhà nước.

Dư luận đặt câu hỏi chẳng lẽ ông giám đốc lại không quán triệt chỉ thị của lãnh đạo tỉnh vừa ban hành trước mùa chim làm tổ?

Cán bộ nhân dân tỉnh này đều biết rằng trước đó không lâu, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị 04 về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bước đầu đã xử lý một số cán bộ, đảng viên vi phạm.

                                           Bảo Dân