Chùm ảnh vui: Thương thay cái phận... con lừa!

21:00 | 30/11/2012

7,019 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Các cụ có câu “thân lừa ưa nặng”. Nhưng trong thực tế lừa là một trong những phương tiện chuyên chở hữu ích và rẻ tiền. Cùng Petrotimes ngắm nhìn loài vật chăm chỉ này qua chùm ảnh thú vị dưới đây.

Lừa là phương tiện vận chuyển hòm phiếu đến các ngôi làng ở tỉnh Panjshir, phía bắc thủ đô Kabul khi Afghanistan tổ chức bầu cử Quốc hội.
Lừa là phương tiện vận chuyển gạch trong công trường xây dựng tại Larkana, tỉnh Sindh, Pakistan.
Người phụ nữ này chuẩn bị tham gia lễ hội "Virgem da Atalaia" trong Tuần Thánh Alcochete tại khu vực gần Lisbon. Cuộc diễu hành này có truyền thống gần 400 năm. Theo truyền thống, chỉ có phụ nữ độc thân cưỡi lừa để cầu xin Đức Trinh nữ tìm cho một người chồng.
Người đàn ông cùng con lừa đứng cạnh ngôi nhà đã bị phá hủy tại ngôi làng Gerdec, cách Tirana 16km, Albani.
Lừa là phương tiện thồ hàng và cừu của những người du mục ở thị trấn Cizre, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Lực lượng đối lập ở Syria vận chuyển vũ khí trên lưng lừa.
Cỏ khô che chết lưng lừa. Ảnh chụp tại Afghanistan.
Chú lừa này đã giúp gia đình Palestine vượt quãng đường từ dải Gaza đến Ai Cập.
Cậu bé Afghanistan này đang chơi trò đấu lừa.
Ảnh chụp tại thủ đô Kabul.
Ảnh chụp tại Tây Tạng.
Nhóm buôn lậu tại biên giới Sulaimaniya - Iran sử dụng lừa để thồ hàng vượt đường núi.
Tại Karachi, lừa cũng được coi là phương tiện để vận chuyển vật liệu xây dựng.
Xem ra chú lừa này phải chở khá nặng.
Một sĩ quan cảnh sát I-rắc đang kiểm tra chú lừa này trước khi cho vào trạm bỏ phiếu tại Basra.
Cậu bé vận chuyển thức ăn chăn nuôi qua trạm kiểm soát quân sự tại ngôi làng Taghaz, Helmand, Afghanistan.
Lừa kéo vật liệu tái chế qua các đường phố của Lahore.
Người phụ nữ Afghanistan cùng chú lừa bên ngoài thủ đô Kabul.
Trong bão cát, người tị nạn trên đường chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Darfur, miền Tây Xu- đăng.

Petrotimes xin được tặng độc giả một câu chuyện ý nghĩa về con lừa

Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng.

Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài. 

Cuộc sống đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.

 

 

 

 

An Bình

Báo nước ngoài