Chợ hoa "trên bến dưới thuyền" tất bật ngày giáp Tết

08:00 | 18/02/2015

1,202 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nét đặc sắc “trên bến dưới thuyền” đã để lại trong lòng người dân thành phố những hoài niệm xa xưa. Chiều dài của chợ hoa chỉ khoảng 3 km nhưng hàng trăm loại hoa được đưa về từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ khoe sắc rực rỡ.

Chợ hoa Bến Bình Đông những ngày giáp Tết nhộn nhịp nhất trong những chợ hoa ở Sài Gòn. Đây là chợ tồn tại lâu đời nhất và có từ thời Pháp thuộc. Chợ Bến Bình Đông còn thu hút hàng ngàn lượt người dân đổ về để mua những khóm hoa về trưng ngày Tết.

Từ những nhành mai, khóm hồng hay những đóa hoa thược dược, cho đến những chùm vạn thọ đều được trưng bày dọc theo con kênh Tàu Hủ. Càng dần về những ngày cuối năm, lượng người dân đến tham quan và mua hoa chật kín. Chiều dần buông, dòng người xuôi ngược như làm không khí cận Tết hối hả hơn.

Những ánh nắng chiều dần tắt lấp lánh trên đoạn kênh xuyên qua khóm hoa làm cho lòng người dân của thành phố như nhẹ nhàng hơn sau một năm vật lộn với cuộc sống mưu sinh.

Một số hình ảnh chợ hoa “trên bến dưới thuyền” duy nhất vẫn còn tồn tại ở Sài Thành:

Nắng chiều ngả dần trên chợ hoa Bến Bình Đông.

Anh Tư (quê Bến Tre), luôn tay phun nước lên những nụ mai, chùm vạn thọ để giữ cho hoa được tươi tốt.

Một nhành mai vận chuyển từ miền Tây về Sài Gòn được bán với giá 500 ngàn đồng.

Trước hoa, sau hoa, trên ba-ga xe gắn máy cũng có hoa.

Chị Hoa (ngụ quận 8, TP HCM) mua đến 3 chậu trúc kiểng và vẫn còn muốn tậu thêm vài khóm hồng nhưng đã hết khả năng chở về.

Mẹ cùng con gái tham quan chợ hoa Bến Bình Đông ngày cuối năm.

Chọn được chậu hoa như ý, trên gương mặt người dân luôn rạng ngời cho một cái Tết sắp đến.

Những ni-cô đang lựa những cánh mai để mang về trưng nơi cửa Phật.

Cô gái Sài Gòn đang khoe dáng bên những khóm hoa lung linh đầy màu sắc.

Mua hoa nhưng không quên chụp lại những cây mai vàng.

Những người bán hoa tranh thủ lót dạ trong lúc vắng khách.

Những thợ “săn ảnh” đứng từ trên cao để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng ở chợ hoa “trên bến dưới thuyền”.

Chiều của những ngày cuối năm dần tàn, dòng người đến chợ hoa Bến Bình Đông như hối hả hơn.

Hưng Long (tổng hợp)