Chùm ảnh
Hà Nội đón Tết
(PetroTimes) - Cứ mỗi độ xuân về, thủ đô Hà Nội lại “khoác” lên mình diện mạo mới tươi đẹp và đầy sức sống. Mặc dù năm nay kinh tế có “trầm lắng" hơn, song không vì thế mà người Hà Nội không xuống chợ, mua hoa, gói bánh chưng… Những màu sắc, hương vị đã làm nên cái Tết cổ truyền của dân tộc.
![]() |
Đón xuân, thành phố trở nên xanh, sạch, đẹp, rực rỡ và cuốn hút hơn. Không khí chào đón năm mới đang rộn ràng khắp phố, phường... |
Việc mà bất cứ gia đình Hà Nội cũng phải làm để đón Tết là xuống chợ chọn cho mình một cành đào (cây quất) thật ưng ý
![]() |
Người dân hỏi nhau thông tin để tìm mua đào |
Các cụ ông cụ bà nhiều thời gian nên xuống chợ giúp con cháu
![]() |
![]() |
Năm nay hoa đào có giá tốt hơn mọi năm, song người mua khá ít. Người bán cũng buồn hơn...
![]() |
![]() |
Các mặt hàng xôi, gà cúng... có phần hot hơn
![]() |
Mặt hàng gốm sứ cũng được nhiều người ưa chuộng
![]() |
Người dân tràn xuống đường tự nấu bánh chưng
![]() |
Một cháu bé theo bố mẹ đi chợ
![]() |
Chợ Tết xưa ở Hà Nội
![]() |
Chợ hoa Hàng Lược có lẽ là chợ phiên lâu đời nhất Hà Nội. Chợ hoa này tựa như một bảo tàng lưu kỷ niệm của người Hà Nội về thú thưởng lãm hoa giữa tiết xuân se lạnh và dường như không giống với bất kỳ chợ phiên nào khác. |
Đặng Giang - Trịnh Giang - Minh Tiến
-
Chợ Ninh Hiệp: "Con đường tơ lụa... nhái"
-
Bộ Y tế đề nghị gỡ quảng cáo mỹ phẩm vi phạm trên nền tảng mạng xã hội
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tôn vinh văn hóa đọc, kết nối cộng đồng
-
Hải Phòng tổ chức hoạt động tặng quà nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm
-
Hố tử thần “nuốt chửng” người và xe ở Bắc Kạn: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân