Hào Anh khai gì tại cơ quan điều tra?

20:38 | 07/07/2015

2,872 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 7/7, Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh, SN 1996, tạm trú Lạc Thiện 2, thị trấn D’ran) và Phan Thảo Duy (em họ Hào Anh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

Hào Anh bị bắt vì trộm cắp máy tính

Hào Anh bị bắt vì trộm cắp máy tính

Hơn 5 năm sau khi được giải cứu khỏi “địa ngục trần gian”, cậu bé từng bị cha mẹ nuôi hành hạ như thời trung cổ Nguyễn Hào Anh (Hoàng Anh) đã bị bắt giam vì tội “Trộm cắp tài sản”.

Khoảng 0h ngày 15/5, Hào Anh rủ Duy đến cơ sở xì dầu Bình Dương (thuộc xã Lạc Xuân) để trộm cắp tài sản và Duy đồng ý. Duy đưa cho Hào Anh xe gắn máy để chở đến cơ sở xì dầu Bình Dương.

Hào Anh khai gì tại cơ quan điều tra?
Hào Anh đang được lấy lời khai.

Đến nơi, Hào Anh dừng xe và nói Duy chạy xe ra phía sau cơ sở đứng đợi. Hào Anh làm việc ở cơ sở này nên biết rõ khu vực văn phòng thường không khóa cửa và không có người trông coi.

Hào Anh đi vào khu vực văn phòng và lấy 1 màn hình vi tính tinh thể lỏng hiệu Samsung, 1 CPU, 1 bàn phím, chuột quang, 1 bộ dây cáp nguồn của máy tính.

Hào Anh mở cửa gỗ phía sau khu văn phòng và đưa ra ngoài cho Duy. Lúc này, Duy đi vào lấy trộm thêm 1 xô nhựa màu đỏ, 1 bình đun nước siêu tốc. Hào Anh tiếp tục lấy thêm 1 loa mini màu trắng.

Hào Anh khai gì tại cơ quan điều tra?
Hào Anh tại nhà tạm giam.

Hào Anh chở Duy cùng toàn bộ tài sản trộm cắp được đem về phòng trọ cất giấu. Sáng 16/5, Hào Anh và Duy mang CPU đến thị trấn D’ran để mở mật khẩu của máy. Sau đó, cả 2 quay lại phòng trọ của Hào Anh để mang màn hình, loa sang cất giấu tại phòng của Duy.

Đến 13h ngày 16/5, Công an huyện Đơn Dương đến phòng trọ Hào Anh yêu cầu về trụ sở làm việc.

Tại đây, Hào Anh và Duy thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

PV Báo Năng lượng Mới - PetroTimes đã có cuộc trao đổi ngắn với Hào Anh tại nhà tạm giam Công an huyện Đơn Dương:

PV: Ai giới thiệu em vào làm tại cơ sở xì dầu?

Hào Anh: Em được chủ cơ sở xì dầu nhận vào làm thông qua một người bạn ở cùng quê.

PV: Em nghĩ như thế nào lại đi trộm máy của ông chủ?

Hào Anh: (Im lặng - PV)

PV: Em lên huyện Đơn Dương được bao lâu thì trộm máy tính?

Hào Anh: Em lên được 6 tháng.

PV: Khi lên huyện Đơn Dương làm công nhân, em trọ ở đâu?

Hào Anh: Em ở trọ cùng với em gái.

PV: Sau những giờ làm việc ở cơ sở xì dầu, em có làm thêm gì không?

Hào Anh: Buổi tối em đi làm đến 22h mới về nên chỉ ngủ.

PV: Em có hay đi ăn nhậu, cà phê không?

Hào Anh: Những buổi đi làm về sớm em cũng chỉ về phòng để nghỉ ngơi và ít khi nhậu nhẹt với chúng bạn dù có rất nhiều lời mời.

PV: Từ lúc bị tạm giam, có ai lên thăm nuôi em không?

Hào Anh: Mẹ và em gái của em lên được 2 lần.

PV: Mẹ có nói chuyện gì nhiều với em không?

Hào Anh: Mẹ chỉ khóc và dặn em cố gắng khai báo thành khẩn để về với gia đình.

PV: Cảm giác của em lúc này thế nào?

Hào Anh: Em rất hối hận với những việc mình đã làm. Em xin lỗi mẹ!

PV: Lúc bị bắt, em bất ngờ không?

Hào Anh: Em biết sẽ bị bắt.

PV: Số tiền trước đây“Mạnh Thường Quân” ủng hộ cho em, giờ như thế nào?

Hào Anh: Em gửi mẹ mua đất, xây nhà, số tiền còn lại em không biết còn hay không.

PV: Trước khi lên huyện Đơn Dương, em ở Cà Mau làm gì?

Hào Anh: Em ở Cà Mau học nghề hớt tóc, học được hơn 1 năm chưa kịp mở tiệm thì bị bệnh.

PV: Nếu được thả tự do em dự định sẽ làm gì?

Hào Anh: Cải tạo xong, em sẽ kiếm việc gì đó để làm chứ không để giống như vầy. Nhưng chú đừng viết thêm nha…

Hưng Long

Năng lượng Mới