Trộm 15 kiện quần áo cũ để... trả thù tình

20:43 | 15/05/2014

1,119 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 15/5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Thị Yến Ly và Nguyễn Tiến Duy để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 10h ngày 21/3, chị Nguyễn Thị Hòa phát hiện cửa hàng bán quần áo cũ của mình trên phố Đông Tác (phường Kim Liên, quận Đống Đa) bị kẻ gian đột nhập, lấy đi toàn bộ hàng quần áo trị giá 70 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Kim Liên vào cuộc điều tra.

Đối tượng Nguyễn Trung Cường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện nghi phạm số một trong vụ án này chính là Nguyễn Trung Cường (bạn trai của chị Nguyễn Thị Hiền, chị gái chị Hòa). Sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Trung Cường cũng biến mất khỏi nơi cư trú. Ngày 12/5, lực lượng trinh sát Công an quận Đống Đa phát hiện hắn ta đang lang thang tại Bến xe Giáp Bát, nên đưa về trụ sở công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, hai năm trước hắn ngoại tình với người phụ nữ 44 tuổi vừa ly dị. Cũng từ đây, tình cảm vợ chồng của Cường rạn nứt. Trong thời gian sống ly thân, thanh niên 29 tuổi này thường giúp em gái người tình trông coi cửa hàng bán quần áo cũ.

Nguyễn Thị Yến Ly và Nguyễn Tiến Duy tại cơ quan công an.

Hai tháng trước, Cường phát hiện người tình vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác. Uất ức vì người tình phản bội, Cường tìm cách trả thù. Cường đánh thêm một chiếc chìa khóa cửa hàng, sau đó lên kế hoạch trộm cắp quần áo.

Toàn bộ số quần áo mà Cường trộm cắp đã được thu hồi.

Trước khi ra tay, Cường thỏa thuận bán toàn bộ số quần áo trộm được cho Nguyễn Thị Yến Ly và Nguyễn Tiến Duy với giá 29 triệu đồng. Khoảng 21h ngày 20/3, Cường gọi điện cho Duy đến ngõ 43 Đông Tác nhận “hàng”. Cường dùng chìa khóa để mở cửa hàng, rồi thuê xe ô tô tải chuyển khoảng 15 kiện hàng quần áo về nhà bố mẹ đẻ của Nguyễn Thị Yến Ly cất giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục làm rõ.

T.Minh