Xô xát, dùng dao đâm chết em họ
Phạm Thị Thanh Quyên.
Khoảng 5h30 ngày 6/5, Quyên đang ngủ thì chợt thức giấc khi bà Nguyễn Thị Nga (mẹ ruột) và người em họ Trần Quốc Thuận (SN 1989, ở chung nhà) lớn tiếng trong nhà vệ sinh. Quyên chạy đến để tìm hiểu sự việc thì bà Nga nói do đạp phải bãi ói ở nhà vệ sinh nên bị trượt chân té ngã. Nghe bà Nga kể, Quyên quay sang hỏi nhưng Thuận không thừa nhận đã ói.
Quyên lại tiếp tục truy Thuận vì đêm hôm trước đi nhậu về trễ và đã ói nhưng không chịu dọn. Sau đó, Quyên chửi Thuận nên bị Thuận đánh. Cô gái này đã chạy vào nhà bếp lấy con dao Thái Lan để “hù” nhưng Thuận cầm cục gạch xông đến đánh.
Quyên đã dùng con dao đâm Thuận một nhát khiến người thanh niên gục ngã. Thuận được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong.
Gây án xong, Quyên gọi điện đến Công an phường Tân Thuận Tây để tự thú.
Tân Châu (Năng lượng Mới)
-
Thanh niên TP HCM trải nghiệm AI và nghề làm đẹp
-
Hơn 400 du khách từ Iran đến Việt Nam trên chuyến bay charter VIP đầu tiên
-
Khai mạc Hội thi “Người ươm mầm” lần IV năm 2025
-
Háo hức "check-in" cánh đồng hoa hướng dương bên sông Sài Gòn
-
[VIDEO] Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nhìn từ trên cao
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025