Vũng Tàu trong tôi

06:50 | 25/08/2021

2,316 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vũng Tàu là nơi những ngày đầu tiên tôi đặt chân tới vùng đất phương Nam, nắng, gió và lạ lẫm. Mưa cứ ào đến rồi lại đi. Mưa tầm tã, không hứa hẹn đoán định ngày mai như thế nào. Những cơn mưa phương Nam ào ạt...
Chiều trên mỏ Bạch Hổ
Chiều trên mỏ Bạch Hổ

Vũng Tàu trong tôi là những cơn sốt cuối tuần khi nằm trong căn nhà trọ xập xệ dưới tán một cây bàng già, đầu óc váng vất, người túa mồ hôi, nhưng đến bữa cơm vẫn phải chạy xe ra quán cơm bụi đầu ngõ để ăn, như mẹ dặn “còn có cái mà uống thuốc”. Bữa cơm bụi một mình ngày cuối tuần trong cơn sốt trên vùng đất tha hương sao mà cay đắng...

Vũng Tàu trong tôi là buổi sáng sớm hôm mồng Một Tết, dậy đi trực. Bữa cơm mừng tân niên là một tô cơm nguội để dành lại từ đêm giao thừa. Mẹ gọi điện, tôi vẫn phải tưởng tượng ra mâm cao cỗ đầy để tả và để bố mẹ bớt thương xót con mình trong ngày đầu năm mới...

Vũng Tàu trong tôi là những buổi chiều muộn lên tàu đi biển. Trời ban cho đầu óc giỏi tưởng tượng. Tôi tưởng tượng giờ này ở nhà, mọi người quây quần xung quanh bữa cơm tối, đông đủ và ấm áp, vui vẻ cười đùa. Còn tôi, đi đâu thế này? Về một nơi chỉ có toàn là nước mà nếu muốn biết chính xác thì phải xác định bằng kinh độ và vĩ độ. Vẫn biết là công việc thì phải vậy, nhưng sao lòng cứ thấy nao nao...

Vũng Tàu là cái ngày trở về đất liền sau một chuyến đi biển dài đằng đẵng, người vẫn còn lâng lâng vì “say đất”, tôi nhận được thư em qua Yahoo: “Em không biết anh đi đâu, đi đâu sao anh không báo? Em đã xuống tìm anh khắp Vũng Tàu, ở những chỗ mà em có thể tìm anh được. Em đã đợi, đợi anh mãi nhưng không gặp. Không gặp được nên em phải đi đây...”.

Thành phố Bắc Âu đó bây giờ là mùa gì vậy? Nó khác Vũng Tàu và Sài Gòn nhiều lắm hả em? Ngày em đi, anh không thể gặp, nó giống như là duyên phận, hay định mệnh? Giờ mỗi email của em mà anh nhận được, đã thấy vui hơn. Vậy nơi đấy là chân trời hạnh phúc, phải không nào, như anh từng cầu chúc...

Vũng Tàu là những ngày cuối tuần tôi lang thang dọc bờ biển, chẳng biết mình nhớ cái gì, quên cái gì, buồn vì cái gì, hay là vui? Mưa biển, những hạt mưa không rơi thẳng mà đã vỡ trên không trung biển cao rộng, để khi rớt xuống, nhìn tơi tả nhiều...

Vũng Tàu là ngày chia xa, một mình tôi đứng ngắm biển trong đêm tối, nhìn từng đợt sóng ào ạt tung vào bờ đá. Ký ức 3 năm ùa về dâng đầy nghẹn lòng...

Vũng Tàu trong tôi là những ngày tháng thanh xuân, giống như cơn mưa rào mát lành mùa hè, dù ướt át đến đâu, tôi đều muốn tắm mình thêm trong đó một lần...

Lê Hồng Lam

Hành trang và niềm tin của người dầu khíHành trang và niềm tin của người dầu khí
Người dầu khí và hành trình tri ân những liệt sĩ Gạc MaNgười dầu khí và hành trình tri ân những liệt sĩ Gạc Ma
Người dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ cuốiNgười dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ cuối
Người dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ 2Người dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ 2
Người dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ 1Người dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ 1
Hiểu để thêm yêu người dầu khíHiểu để thêm yêu người dầu khí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.