“Gạo nếp gạo tẻ” tập 41:

Vợ chồng bà Mai chiến tranh lạnh, như người dưng ngược lối

17:20 | 07/08/2018

432 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Biết được vợ là nguyên nhân khiến Công từ bỏ con gái, ông Vương đã trách mắng vợ và mâu thuẫn tiếp tục kéo dài…  

Trong lúc ông Vương và em trai đi tìm Công để tính sổ thì bà Mai cũng biết tin con rể ngoại tình do Hân nói.

Bà Mai "sốc" trước thông tin con gái cung cấp: "Trời ơi, đúng là cái thằng khốn nạn, mẹ phải đi hỏi mụ gội đầu xem mụ dạy con kiểu gì".

vo chong ba mai chien tranh lanh nhu nguoi dung nguoc loi
Vợ chồng bà Mai như người dưng lạc lối

Về phần ông Vương, sau khi biết chuyện đã gặp Công để tính sổ. Công nói với bố vợ rằng chính bà Mai là người coi thường, khinh rẻ anh vì anh không làm ra tiền và sự nhẫn nhục của anh đã không còn. Điều đó đã khiến Công chạy theo sự giàu sang.

Ông Vương sau khi nghe con rể nói cảm thấy vô cùng buồn lòng. Trở về nhà, ông nói với vợ về chuyện gia đình của Hương. Ông Vương lớn tiếng nói rằng bà Mai là người thực dụng và ông cảm thấy xấu hổ vì điều này. Chính vì bà Mai mà vợ chồng Hương tan vỡ.

Điều này đã khiến ông Vương và bà Mai đang rơi vào cuộc chiến tranh lạnh chưa thấy hồi kết.

vo chong ba mai chien tranh lanh nhu nguoi dung nguoc loi
Trước đó bà Mai đã khóc như mưa thanh minh với chồng

Trong tập 41, bà nội Hương nói với ông Vương không phải suy nghĩ nhiều đến việc các con mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bà Mai và ông Vương rơi vào cuộc chiến tranh lạnh sau cuộc cãi vã gay gắt. Hai vợ chồng đi ngược chiều nhau trên cầu thang nhưng không ai nói với ai câu nào.

Bà Mai vẫn thái độ vênh váo còn ông Vương bước từng bước nặng nề. Tranh thủ cơ hội vợ chồng con trai giận nhau, bà nội nói nhỏ với ông Vương nhân dịp này lập lại trật tự trong nhà và bắt vợ vào khuôn vào phép.

Tập 41 bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” được phát sóng trên kênh HTV2 vào lúc 20h ngày 7/8.

Huy An

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.