Tự thiêu vì nghi vợ ngoại tình
![]() |
Ông N. đang được điều trị tại bệnh viện |
Chiều 4/12, nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Khoa bỏng Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.
Vụ việc đáng tiếc xảy ra vào 14h ngày 1/12, tại khu vực tổ 1, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Nạn nhân là ông N.V.N (SN 1959).
Theo lời kể của nhiều nhân chứng, trước khi tự thiêu, ông N. bảo người con gái út tên Vân đang chơi ở sân vào nhà ngủ rồi ông khóa cửa bên ngoài. Sau đó, ông tưới dầu hỏa lên khắp người và đi ra trước sân bật lửa.
Nghe tiếng kêu la, bà Nguyễn Thị Kim Th. (SN 1966, vợ ông N) đang ngủ tỉnh dậy, phát hiện chồng đang bị lửa thiêu nên chạy ra mở cửa. Do cửa đã bị khóa từ bên ngoài nên bà Th. phải chạy ra bằng lối cửa sau. Lúc này, vì lửa quá nóng nên ông N. đã chạy ra đường.
Ông N. được một số thợ xây đang thi công ở nhà bên cạnh dùng nước tạt vào người và dùng chăn mền dập lửa. Sau đó, ông được gia đình đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.
Theo các bác sĩ Khoa bỏng Bệnh viện Đà Nẵng, ông N. bị bỏng sâu 80% cơ thể, các cơ quan nội tạng bị tổn thương rất nặng. Nếu may mắn được chữa khỏi thì nạn nhân cũng sẽ mang nhiều di chứng, ảnh hưởng đến lao động và sinh hoạt.
Nhiều người cho biết, gia đình ông N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do ông N. nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Một ngày trước khi xảy ra vụ việc, ông N. và bà Th. đã to tiếng với nhau.
Hoàng Kính
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025