Trò chuyện với "nam diễn viên xấu nhất Việt Nam"

07:00 | 06/07/2016

12,453 lượt xem
|
Cao 1.48m. Nhìn Lê Khâm, không ai nghĩ anh là diễn viên. Vậy nhưng Lê Khâm đã có hơn 10 năm lăn lộn trong nghề, tham gia từ phim truyền hình, điện ảnh đến tấu hài...

10 năm và 1 cú... dừng ngang

PV: Sau “Đấu trường tiếu lâm”, cuộc sống của anh có thay đổi nhiều không?

Diễn viên Lê Khâm: Có nhưng không nhiều lắm. Về bề nổi, tôi được khán giả biết nhiều hơn. Sau chương trình, nhiều khán giả cũng đồng cảm với những suy nghĩ của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui và được an ủi nhiều lắm. So với trước lúc tham gia Đấu trường tiếu lâm, cơ hội diễn xuất cũng có nhưng không nhiều.

PV: Quyết định dừng lại ở “Đấu trường tiếu lâm” khi đang được chú ý là bột phát hay đã được anh tính toán từ trước? Anh có điều gì phải tiếc nuối với quyết định này?

Diễn viên Lê Khâm: Quyết định ấy được tôi đưa ra lúc đang tham gia chương trình. Nó là bột phát nhưng cũng được tôi suy tính nhanh ngay lúc đó. Bởi tôi thấy hoàn cảnh của mình không phù hợp để đi tiếp. Bên cạnh vấn đề thời gian, tôi nhận thấy những gì mình đạt được so với công sức bỏ ra trong thời điểm đó không đáng. Ở một số gameshow hay các bộ phim, người tham gia sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí nào đó, còn ở chương trình này tôi phải bỏ tiền túi ra để tự lo liệu cho tiết mục của mình. Mà hoàn cảnh của tôi lúc đó không cho phép nên tôi buộc phải dừng lại.

Nói tiếc thì cũng có bởi vì đây là cơ hội để mình có thể được đứng một mình, để khán giả biết đến mình nhiều hơn.

dien vien le kham toi la nam dien vien xau nhat viet nam
Diễn viên Lê Khâm từng góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh như: "Lửa phật", "Đường đua", "Trúng số"...  

PV: Thực tế, anh đã được nhiều người biết đến. Tiếc là không phải vì diễn xuất mà vì cú dừng ngang tại một gameshow trên truyền hình. Nhìn lại thời gian hơn 10 năm ăn cơm nghệ thuật, anh có chạnh lòng vì điều này?

Diễn viên Lê Khâm: (Ngập ngừng). Tôi đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim, tất cả vai diễn đó không bị chê nhưng cũng không được khen. Những vai diễn đó quá nhỏ, không được như vai chính. Và cú dừng chân này giống như một cú hích để người ta có cái để nhắc. Buồn chứ! Bao nhiêu năm trời lăn lộn cuối cùng chỉ có một lần dừng chân ở gameshow như vậy người ta mới nhớ đến mình. Giống như bao nhiêu nghệ̣ sĩ, danh ca khi họ chết rồi mới lật lại những cái cũ của người ta để nói. Đó là xu hướng cuộc đời của người nghệ sĩ thôi.

Lùn, xấu nhưng… lạ!

PV: Không có lợi thế về ngoại hình, thậm chí anh cũng tự nhận mình xấu. Hơn 10 năm trước, vì sao anh quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn xuất?

Diễn viên Lê Khâm: Thực sự là tôi cũng không biết tại sao, có lẽ vì quá thích. Khi đi qua các tụ điểm sân khấu như 135, 126, thấy hình ảnh của rất nhiều nghệ sĩ được treo trên banner, poster tôi thích lắm; tự hỏi không biết bao giờ mình mới được đứng trên sân khấu này. Trước đó, hồi học cấp 3, tôi cũng từng tham gia văn nghệ ở phường, ở trường; từng có cảm giác được khán giả vỗ tay, khóc cười với mình. Đam mê ấy nó đã nằm trong máu của tôi từ ngày đó.

Tôi đến với nghề diễn viên chỉ vì thích thôi chứ tôi biết mình xấu lắm! (Cười). Nhiều khi nghĩ người ta cao to đẹp trai hơn người ta vô vai chính, còn mình xấu mình sẽ diễn những vai hài. Bởi vì những người đẹp trai thì họ đã đẹp rồi, cái gì cũng hoàn hảo, hợp lý rồi thì còn gì để cười nữa. Còn mình xấu, mình bước ra làm một thằng vừa xấu vừa khùng khùng sẽ khiến khán giả cười được. Tôi nghĩ chắc mình sẽ làm được và cứ thế bước đi thôi. Và đúng như ông bà nói yêu nghề thì nghề chọn.

dien vien le kham toi la nam dien vien xau nhat viet nam
Diễn viên Lê Khâm và cậu con trai của mình. 

PV: Theo anh, thế mạnh của mình là gì?

Diễn viên Lê Khâm: Điểm yếu cũng chính là thế mạnh của tôi, là cái người ta không có. Có bài báo nói tôi là nam diễn viên xấu nhất Việt Nam. Đúng là tôi xấu, lùn nhưng… lạ. Chính điều đó mới làm cho tôi nổi bật nhất.

PV: Xấu và lùn là một thiệt thòi. Nhưng anh hoàn toàn có thể “cưỡng” lại số phận bằng cách đi phẫu thuật thẩm mỹ kia mà!

Diễn viên Lê Khâm: Cũng có nhiều người khuyên tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng có người lại bảo đừng làm gì, cứ để yên như vậy. Trong thâm tâm tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều đó. Ban đầu, cha mẹ cho mình như thế nào thì khi chết nó phải như vậy. Đó là cái hiếu với cha mẹ. Tại sao mình không biến bất lợi đó thành thế mạnh của mình? Và tôi đã làm được. Đó là khi khán giả chấp nhận một Lê Khâm xấu, lùn, lạ. Khán giả đã chấp nhận và quen với nhan sắc này rồi thì sao tôi phải thay đổi!

Mong một ái ấm cho vợ con

PV: Hỏi thật, anh có hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở nên nổi tiếng không?

Diễn viên Lê Khâm: Làm nghề này ai cũng có mong muốn và hy vọng điều đó. Tất nhiên, hy vọng cũng phải dựa trên một cơ sở nào đó. Việc nổi tiếng, ở một khía cạnh nào đó thì dễ nhưng tổng cục là không dễ, vì nó phụ thuộc vào vai diễn, năng lực. Tôi không dám tự tin về năng lực nhưng ít nhiều tôi cũng có nét riêng của mình. Bây giờ, nhắc đến Lê Khâm khán giả cũng mường tượng được dáng dấp, kiểu diễn, vai diễn của tôi. Tôi vẫn tin rằng một lúc nào đó mình sẽ có tiếng, là tiếng thơm chứ không phải scandal hay những chuyện gây sốc.

dien vien le kham toi la nam dien vien xau nhat viet nam
Gia đình nhỏ của diễn viên Lê Khâm. 

PV: Khi có gia đình, anh giữ niềm đam mê của mình như thế nào?

Diễn viên Lê Khâm: Nói đúng hơn là nó cũng bị chi phối. Chính là vấn đề cơm áo gạo tiền. Đều đặn mỗi tháng, tôi cũng phải tích góp, chạy vạy để đóng tiền nhà cho người ta, bên cạnh tiền sữa cho con rồi cơm gạo mắm muối… Lúc độc thân tha hồ bay bổng, muốn làm gì thì làm, có bị mang tiếng thì chỉ mình mình gánh, có làm sai thì mình tự sửa. Còn giờ, khi đã có gia đình rồi, mình phải tính toán rất kỹ vì không có điều kiện cho mình thử nữa.

PV: Điều trăn trở lớn nhất của anh dành cho vợ con mình lúc này là gì?

Diễn viên Lê Khâm: Đó là làm sao lo cho gia đình một mái ấm, có chỗ che nắng che mưa, không phải lo lắng tiền nhà tháng này chưa đủ, không phải tích góp để trả cho người ta. Nhiều khi tôi ước số tiền đó dùng để trả cho ngân hàng,  theo kiểu trả góp, bù lại mình sẽ có một căn nhà của mình. Lúc đó chắc sẽ rất vui!  

Thỉnh thoảng có người hỏi tôi có nản không? Thực tình, nói nản thì chưa nhưng cũng có buồn đôi chút vì cảm thấy như mình bất tài, bất lực với những gì mình đã có. Tuy nhiên, khi nhìn lại tôi thấy mình cũng hơn một số người khi được khán giả biết đến. Đó là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn.

PV: Cảm ơn anh đã chia sẻ, chúc ước mơ về mái ấm của anh sớm trở thành hiện thực!

Sơn Hồ (Thực hiện)

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan