Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử

11:23 | 01/07/2015

1,558 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngay từ đêm 30/6, hàng trăm tình nguyện viên đã thức trắng đêm, nấu cơm cho các sĩ tử đi thi trong ngày 1/7.

Anh Bùi Quang Long, chủ tịch Câu lạc bộ chia sẻ: Đây là năm thứ 3 chúng tôi tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Để thực hiện, chúng tôi huy động được khoảng 200 tình nguyện viên. Ngày 1/7, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên nên đêm 30/6, chúng tôi bắt đầu bước sơ chế để hôm sau có cơm cho các em.

Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử
Các tình nguyện viên tập trung từ sớm, tranh thủ ăn trước khi làm việc

Đây là chương trình thiện nguyện hàng năm và thực hiện đến nay là năm thứ 3 và được rất nhiều thí sinh và phụ huynh ủng hộ”.

Anh Long cũng cho biết, đã có 3.200 thí sinh đăng kí nhận cơm rải đều trên 18 điểm thi như đại học Bách Khoa, đại học Xây Dựng, đại học Kinh Tế Quốc Dân, đại học Công Đoàn, đại học Thủy Lợi,… mỗi điểm được phát từ 20-160 suất.

Anh Nguyễn Thư Đạo, đầu bếp tại một tiệm cơm văn phòng – người phụ trách nấu ăn cho biết: Đây là năm thứ 3 tôi gắn bó với chương trình "Tiếp sức mùa thi". Những năm trước tham gia, thấy rất vui và có ý nghĩa nên năm nay tôi quyết định tham gia tiếp.

Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử
Các tình nguyện viên thực hiện các công đoạn sơ chế trước khi chế biến

Trong ngày đầu tiên, anh Đạo cho biết, thực đơn trong ngày 1/7, sẽ có thịt kho, tôm rim, đỗ xào, canh chua thịt và món tráng miệng là thạch long hải. "Các món ăn sẽ được chế biến dần dần, riêng việc nấu cơm sẽ phải tiến hành sau vì thời tiết nóng, nấu trước cơm để lâu sẽ hỏng mất" - vị bếp trưởng nói.

Danh sách mới nhất mà anh Đạo đang có, dự kiến, trong 4 ngày thi sẽ làm 800 suất ăn. Điểm đăng ký thấp nhất là 25 suất, có điểm nhiều nhất là 160 suất. Để được phát cơm, các thí sinh phải đăng ký lấy phiếu từ trước.

Bạn Trịnh Thị Hòa, SV năm nhất trường Đại học Khoa học Tự Nhiên cho biết, mới tham gia chương trình lần đầu tiên. Vì nghe các bạn giới thiệu nên muốn tham gia tiếp sức mùa thi.

Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử
Sinh viên Trịnh Thị Hòa

“Em cũng mong muốn có những trải nghiệm thiết thực và giúp đỡ các thí sinh trong đợt thi này” – Hòa nói.

Bạn Nguyễn Thị Nguyệt Anh hiện đang làm quản lý của một Công ty thời trang vui vẻ cho biết: "Mình cũng tham gia năm đầu tiên, vì làm về thời trang, ít có thời gian đi giao lưu nên mình muốn tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng vì ban ngày bận nên mình chỉ tham gia vào buổi tối để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh”.

Bạn Nguyễn Văn Thế, sinh viên năm nhất trường ĐH Bách Khoa bộc bạch: Mình ít khi tham gia các hoạt động tình nguyện, trước đây khi còn ở nhà có tham gia dọn vệ sinh, tình nguyện theo chương trình của Đoàn xã chứ tham gia tiếp sức mùa thi thì đây là lần đầu tiên.

Một số hình ảnh các tình nguyện viên chuẩn bị cho việc nấu cơm trong tối 30/6:

Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử
Bếp trưởng Đạo cập nhật danh sách các điểm nhận cơm và số lượng thí sinh
Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử
Nguyễn Lan Hương - sinh viên năm cuối trường Trung cấp dược Hà Nội điểm danh các tình nguyện viên trước khi bắt đầu làm việc
Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử

Nhiều sinh viên cho biết tham gia chương trình để tích lũy kinh nghiệm sống cho bản thân

Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử
Một nhóm tình nguyện viên chọn đũa, giấy ăn cho vào từng túi, cuộn lại một cách cẩn thận
Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử
Một nhóm khác dán tem có logo chương trình "Tiếp sức mùa thi" lên hộp cơm
Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử
Mọi việc được tiến hành một cách khẩn trương
Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử
Những thanh niên khỏe khoắn được chọn làm công việc khác
Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử
Tình nguyện viên trắng đêm nấu cơm cho các sĩ tử
Những bước đầu tiên trong khi chế biến món tôm rim

Huyền Anh - Xuân Hinh

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc