Tìm trong vốn cũ

11:00 | 03/09/2021

328 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đất nước tràn ngập trong khó khăn tưởng chừng không thể thoát ra được. Nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ và những người đồng chí cũng như những người yêu nước chân thành thuộc nhiều tầng lớp, cách mạng Việt Nam đã đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Tìm trong vốn cũ
Mít tinh chào mừng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Mùa thu 1945 đầy những sự kiện lịch sử không thể phai mờ trong ký ức của lớp người cao tuổi hiện nay. Đó là nạn đói kinh hoàng giết chết 2 triệu người ở miền Bắc. Là Cách mạng Tháng Tám thành công nhanh chóng trên khắp cả nước. Bác Hồ tuyên bố độc lập. Nhân dân ta từ Bắc chí Nam hừng hực trong không khí cách mạng khi nền kinh tế xác xơ. Đó là việc quân đội Anh cùng quân đánh thuê người Ấn Độ vào Sài Gòn giúp hồi phục lực lượng tù binh Pháp bị Nhật bắt, khởi động lại cuộc chiến tranh nhằm đưa Đông Dương trở lại chế độ thuộc địa. Và quân đội Tưởng Giới Thạch vào miền Bắc giúp lực lượng phản động trong nước chuẩn bị điều kiện lật đổ chính quyền mới...

Đất nước tràn ngập trong khó khăn tưởng chừng không thể thoát ra được. Nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ và những người đồng chí cũng như những người yêu nước chân thành thuộc nhiều tầng lớp, cách mạng Việt Nam đã đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cuộc kháng chiến Nam Bộ bùng nổ vô cùng ác liệt trong những ngày đầu tháng 10/1945, cho đến nay được nhiều tác phẩm văn học ghi lại thấm đẫm những trang sử anh hùng. Trong thời điểm đó tôi tròn 8 tuổi, được đọc và học thuộc một bài thơ thời sự trên một trang báo Cờ Giải Phóng hay một tờ báo lớn nào đó mà tôi không còn nhớ tên. Đến nay nhớ lại, tuy lời thơ giản dị, dân giã, đôi chỗ hơi tô hồng vẫn tạo ra trong tôi một cảm xúc vô cùng mạnh mẽ.

Tuy vậy, cho đến nay tôi chưa tìm thấy bài thơ được đăng lại trong sách vở, báo chí nào. Tôi xin chép lại nhờ Tạp chí Năng Lượng Mới chuyển đến độc giả, hy vọng sẽ giúp tăng thêm nghị lực để đánh thắng vẻ vang trận chiến chống nạn dịch Covid-19, mau chóng phục hồi kinh tế cũng như bảo vệ toàn vẹn nền độc lập, chủ quyền Tổ quốc trước mọi âm mưu xâm lược dù đến từ bất cứ hướng nào và mạnh mẽ đến đâu.

Nam Bộ kháng chiến

Tôi còn nhớ Hitler tuyên bố

Trong 8 tuần đánh đổ Liên Nga

Mà bao ngày tháng năm qua

Đức tan Quốc xã, Nga ca khải hoàn

Thực dân Pháp cũng gan nói khoác

Ba đêm ngày chiếm được đất Sài

Hăm ba cho đến mùng hai (23/9 - 2/10/1945)

Pháp - Anh - Nhật - Ấn thua dài Việt Nam (1)

Mới giao chiến trăm ngàn thất bại

Lâm vòng vây kinh hãi hoang mang

Không nước uống, thiếu thức ăn

Cướp càn thực phẩm, giết oan hoa kiều

Như thú dữ gây nhiều khủng bố

Giết trẻ con, cắt cổ đàn bà

Kể chi tàn tật trẻ già

Thấy là bắn giết, gặp là chém đâm

------------------------------

Quân du kích Việt Nam thần thánh

Thừa gan to, sức mạnh, trí nhanh

Tầm vông địch với liên thanh

Giết hàng trăm giặc, tài tình biết bao!

Quân ta đã tùy hao ẩn hiện

Như thần thông chuyển biến nhiệm màu

Đùng đùng, tạch tạch đâu đâu

Mà thù lần lượt nhào đầu, lắn chiêng

Mùng hai gởi thơ xin hoãn chiến

Gracey lên tiếng điều đình

Chẳng qua quân viện của mình còn xa!

Ừ, xin hoãn thì ta cho hoãn

Nhưng phải theo ba khoản của ta:

Một là Dân chủ Cộng hòa

Hai là Độc lập, ba là bãi binh

Sáng mùng ba hai bên chưa thuận

Pháp manh tâm rình bắn người Anh

Để vu tội cho Việt Nam mình

Mưu gian bại lộ Pháp đành bó tay!

Sáng mùng bốn Pháp bay rải trác

Hăm dọa ta, oanh tạc chiến xa

Chẳng qua mưu quỷ, kế ma

Tinh thần đâu dám xông pha trận tiền

Ta đã quyết, một lòng đã quyết

Thề hy sinh trừ diệt hung tàn

Xông pha giành lại giang san

Thân ta chẳng tiếc, ta cần chi đâu!

Ta đã hứa dù bao xương máu

Cũng xông pha chiến đấu đến cùng!

Đất này thắm đỏ máu hồng

Sao cho khỏi thẹn giống dòng, tổ tiên.

(Tác giả: không nhớ tên!)

(1) Liên quân Anh - Pháp - Nhật - Ấn Độ

Gracey: Tổng tư lệnh quân Đồng minh, người Anh

Trác: mệnh lệnh/truyền đơn

PGS.TS. Trần Ngọc Toản

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.