Thả cá chép - đừng thả túi nilon!
Sáng 1/2, người dân Hà Nội mang những con cá chép đã chuẩn bị từ trước ra sông, hồ để phóng sinh...
Đã thành thông lệ, cứ vào ngày 1/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch) người dân cả nước lại thả cá chép xuống sông hồ tiễn ông Táo về trời.
Từ nhiều năm nay, có nhiều người dân khi thả cá đã thả cả túi nilon khiến môi trường bị ô nhiễm trầm trọng. Để giảm thiểu tình trạng này, nhiều sinh viên, sư thầy… đã có mặt ở các điểm thả cá, tình nguyện nhặt rác, giúp sông hồ sạch sẽ, bảo vệ môi trường.
Một số hình ảnh trong buổi sáng 1/2:
![]() |
Nhiều người chọn mua cá chép vàng |
![]() |
Người đàn ông này thả cá chép nặng hơn 1kg |
![]() |
Một thanh niên cẩn thận mang cá xuống tận bờ sông mới thả |
![]() |
Hà hơi cho cá trước khi phóng sinh |
![]() |
Nhiều sinh viên mang tấm biển vận động người dân thả cá đừng thả túi nilon |
![]() |
Sinh viên tình nguyện mang cá xuống tận mép sông thả giúp để hạn chế việc người dân thả cả túi nilon và vật dụng xuống sông. |
![]() | Cúng ông Công ông Táo vào giờ nào tốt nhất? |
![]() | Lễ mọn cho ông Công ông Táo! |
Xuân Hinh
TH
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025