Sống sót kỳ diệu sau 2 tháng lênh đênh trên biển
Ngư dân may mắn này được một tàu chở hàng của Panama tìm thấy khi đang lênh đênh trên biển Thái Bình Dương, cách phía Đông Nam Hawaii khoảng 2.000 dặm. Anh được tàu buôn đưa về gần Honolulu, rồi được Cảnh sát biển Mỹ đưa vào đất liền.
Javier Eduardo Olaya (phải) |
Hai tháng trước, Olaya cùng 3 ngư dân khác rời đất liền tới gần khu bảo tồn biển của đảo Malpelo, ngoài khơi Colombia trên một chiếc thuyền nhỏ. Tuy nhiên, không may mắn là chiếc thuyền của họ bị hỏng động cơ giữa biển. 4 người đàn ông lênh đênh, trôi dạt trên biển Thái Bình Dương. Và sau 2 tháng, khi được tìm thấy, trên chiếc thuyền nhỏ chỉ còn mình Olaya, 3 người ngư dân còn lại đã chết, xác của họ không còn trên tàu, và cũng không rõ họ đã chết như thế nào. Olaya cho biết, để có thể sống sót trong 2 tháng lênh đênh trên biển, anh ta đã phải ăn cá và hải âu.
Đây không phải là lần đầu tiên, có một câu chuyện về sự sống sót kỳ diệu của ngư dân trên biển Thái Bình Dương. Trước Olaya, hồi năm 2014, một ngư dân Salvador đã được cứu sau khi trôi dạt trên biển Thái Bình Dương tới 13 tháng. Anh ta may mắn dạt vào một hòn đảo san hô nhỏ có tên Ebon, thuộc quần đảo Marshall sau khi trôi dạt 5.500 dặm.
Hương Thu
Theo CNN
-
Chống biến đổi khí hậu ở Thái Bình Dương: Phép thử với Mỹ và Trung Quốc
-
Nhà máy hạt nhân Fukushima bắt đầu xả nước thải phóng xạ lần thứ 3
-
Trung Quốc tăng cường giám sát người Nhật tại Trung Quốc sau quyết định của Fukushima
-
Đợt xả nước thải nước phóng xạ đầu tiên đã hoàn tất
-
LHQ nói gì về kế hoạch xả thải nước phóng xạ của Nhật Bản đang gây xôn xao dư luận?
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam