"Sao" luận chuyện văn hóa khen - chê

07:33 | 30/08/2013

867 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khen - chê thế nào cho phù hợp và việc ứng xử của những ngôi sao trước những lời khen chê đó nên thể hiện thế nào để xứng đáng là người nghệ sĩ, người của công chúng?

 

NSND Trung Kiên: Phản ứng lại bậc cha chú là không có giáo dục

Chưa nói đến việc ai đúng, ai sai, nhưng chỉ xét riêng tới việc phản ứng lại người ở bậc cha chú, hơn nữa lại cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với những lời lẽ không hay như thế tôi cho rằng không có giáo dục. Không bao giờ người trẻ lại được phép có những hành động như vậy, thật khó có thể chấp nhận. Nếu bậc cha chú có sai đi chăng nữa thì cũng phải hành xử cho đàng hoàng tử tế. Đằng này từ hành động đến câu nói và cách ứng xử như thế thì tôi cho rằng đó là thiếu văn hóa. Người bình thường còn phải răn những điều như vậy, thì nghệ sĩ lại càng phải có trách nhiệm hơn với câu nói của mình.

Phản ứng lại bậc cha chú trong nghề là điều thiếu văn hóa

Hiện tại, tôi cũng không hài lòng về cách ứng xử của một bộ phận giới trẻ hiện nay, dường như họ có tâm lý rằng cứ có tiền là làm được tất cả, khuấy trời, đạp đất muốn làm gì thì làm. Dù sao người ta cũng bậc cha chú, nếu có không hài lòng thì cũng nên chấp thuận và có lối hành xử riêng, lắng nghe và tiếp thu nó tốt cho con đường dài. Nhưng điều đáng buồn là ít người làm được như thế. Nhiều người cứ ảo tưởng nghĩ mình ở tận trên cao là những ông hoàng, bà chúa... là điều đáng buồn. Mà tôi nói không phải quá chứ, một bộ phận truyền thông đã tiếp tay cho những danh xưng này. Tâng bốc cho chúng lên mây để họ thỏa mãn với những ngôi vị đó, như vậy nó tạo nên những thói quen hợm hĩnh. Tôi rất buồn về điều đó. Có thể tôi đã lạc hậu quá rồi chăng? Nhưng tôi đặc biệt dị ứng với những trường hợp như thế.

Vẫn biết, là hai thế hệ có sự chênh về độ tuổi, nên cách nhìn nhận, đánh giá nó cũng khác, có thể không được chuẩn. Nhưng nếu có không vừa lòng thì cung cách đối xử tối thiểu cũng là nên lắng nghe, nhìn lại mình xem có đúng không? Đó là cái tối thiểu cần phải học, coi thường những người có tuổi là việc không thể chấp nhận được. Hơn nữa, ở đây những lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tôi thấy chẳng có gì là mạt sát hay to tát cả... nếu đứng trong tâm thế là một nhạc sĩ, thì ông có quyền nhận xét về những sản phẩm của mình. Ai là nhạc sĩ đều muốn những đứa con tinh thần của mình được thể hiện trọn vẹn, không hài lòng thì có quyền nhận xét vậy thôi.

Tôi thấy rằng, bên mình cứ dị ứng với những lời chê, chứ nhiều nước khác từ giới chuyên môn đến báo chí... người ta còn “choang nhau” thẳng thừng, tưng bừng lên ấy chứ. Đó là điều tốt để tiến bộ. Tất nhiên, trên cơ sở những lời chê, những lời nhận xét đúng thì người ta mới nghe rồi. Nên bất kể trường hợp như của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hay một ai đi nữa thì từ việc này cũng có thấy cần có sự khen – chê có văn hóa, chứ không lấy việc chê để bôi bác đồng nghiệp. Nên nói thẳng là không chỉ showbiz mà cả xã hội hiện tại đang cần những lời góp ý chân thành để thức tỉnh!

Ca sĩ Ánh Tuyết: Thương mới cho roi cho vọt

Ngay từ đầu tôi đã có ý kiến rằng, những lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là không có gì sai. Chỉ cần ai đó đã gặp con người này bên ngoài cũng sẽ hiểu và cảm nhận về ông để đọc bài phỏng vấn gây bão đó theo một tâm thế khác. Điều đáng buồn là một người khá thân thiết với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 như Đàm Vĩnh Hưng lại có thể phản pháo như thế. Những ngày qua, tôi nghĩ Hưng cũng hiểu ra được nhiều điều. Cái sai của Hưng là đã quá nóng vội. Nói thực là tôi cũng vô cùng bức xúc trước cách hành xử của cậu ấy, bởi dù có nóng đến mấy thì cũng không nên sử dụng những từ ngữ khiếm nhã với bậc cha chú trong nghề như vậy.

Là người nghệ sĩ mà, bao nhiêu người nhìn vào, họ sẽ đánh giá thế nào về mình. Hơn nữa, Hưng lại có rất nhiều những fan hâm mộ trẻ, họ sẽ nghĩ ra sao và nhìn nhận về thần tượng của mình thế nào? Qủa thực cứ với cung cách động chút là nổi đóa lên như thế thì tôi thực sự lo ngại cho Hưng.

Đây là bài học cho không chỉ riêng Hưng và với các nghệ sĩ khác

Nhưng thôi, tôi nghĩ rằng đến giờ những bài học cho Hưng đã là quá đủ. Hưng sẽ có cách nhìn nhận của riêng mình. Tôi tin đó không thuộc về bản chất. Hy vọng rằng, từ sự vụ như thế này thì nghệ sĩ nói chung cũng có thêm kinh nghiệm để ứng xử sao cho phải đối với những lời chê. Nói thật là sự chê bây giờ là của hiếm, mà góp ý chân thành càng hiếm hơn. Nên nếu có, thì dù có thế nào thì cũng cứ nên nhìn nhận lại mình đã, có mất gì đâu nào? Mà cũng chẳng ai tự dưng mà lại đi chê người khác đâu, có xót mới nói. Người xưa có câu rồi mà: Thương cho roi cho vọt, nên nếu có những cái roi vọt đó thì cũng là để bản thân thức tỉnh, chứ không phải tự ái cá nhân mà ném chả như hàng tôm, chợ cá là không được.

Giờ đây, chuyện của hai người này đã không còn là của hai người nữa. Nó là bài học đắt giá cho sự nói thẳng nói thật trong giới nghệ sĩ, để thấy rằng, điều đáng báo động là văn hóa ứng xử trước những lời khen – chê. Tôi tin, bằng những gì mà Hưng nhận được từ phía dư luận những ngày qua đã là bài học không chỉ với Hưng, mà còn là bài học kinh nghiệm với nhiều nghệ sĩ khác nữa.

Ca sĩ Tuấn Hiệp: Văn hóa quyết định mọi giá trị

Theo Hiệp nghĩ thì những chia sẻ của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 là rất thẳng thắn và có lẽ sẽ đụng chạm tới những cái tôi của một vài nghệ sỹ có tên tuổi mà bị ông “chê”. Bản thân mình cũng là người nhận được những lời “chê trách” đó nhưng mình cũng đón nhận nó với tâm thế thoải mái thôi. Với những gì Hiệp đã có và biết về chú thì phải nói rằng, mình rất trân trọng con người và tài năng chú Nguyễn Ánh 9.

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có những lần bị cha mẹ mình trách phạt thôi, đó cũng có thể là do sự lo lắng, tin yêu... thì mới nói. Một khi người lớn tuổi lên tiếng, dù có sai đi chăng nữa mà nói lại bằng bất cứ hình thức nào là cũng không nên. Chứ đừng nói ở đây là những nhận xét rất chân tình. Nên mình nghĩ rằng, nếu hiểu lời của chú Nguyễn Ánh 9 ở một khía cạnh khác thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi, ngồi nói chuyện tâm sự với chú về âm nhạc thì mình cũng thấy rằng, chú cũng sẽ nói như vậy thôi, nhưng một khi đã ra đến truyền thông thì nó lại khác rồi. Đó cũng là một điều đáng tiếc.

Văn hóa quyết định mọi giá trị một con người

Người khác thì Hiệp không rõ, nhưng bản thân Hiệp thì thấy rằng, nó cũng là nhận xét đúng tình hình. Vì thế mà không cần phải đến bản thân Hiệp lên tiếng, nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác cũng đã nói rồi, mình không cần nói thêm. Còn về việc ứng xử với những lời khen – chê, thì Hiệp nghĩ rằng không chỉ trong giới Showbiz mà cả đời thường cũng vậy thôi, văn hóa quyết định mọi giá trị. Ở đây là giá trị vật chất, giá trị tinh thần và giá trị kiến thức. Dù anh có tài năng đến mấy mà anh không có văn hóa thì cũng thật khó để người khác tiếp nhận tài năng của anh, đúng không?

Đã lâu rồi, Hiệp không quan tâm nhiều đến vấn đề của giới Showbiz, nhưng thấy rằng, việc khen – chê trong giới nghệ sĩ cũng là một cái khó, bởi nghệ sĩ thường cái tôi cá nhân cao. Sự phản ứng lại cũng có thể là do cá tính của cá nhân đó. Nhưng không phải vì thế mà đổ tội cho việc anh muốn làm sao thì làm, phản ứng sao thì phản ứng. Vì nghệ sĩ mang trong mình những trọng trách lớn, có khi những hành động còn ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Bản thân Hiệp không có ý muốn áp đặt, nhưng Hiệp nghĩ rằng, dù thế nào thì sau mỗi sự chê cũng cần nhìn nhận lại, trên cơ sở lời chê chỉ đúng 50- 50 đi chăng nữa, thì mình cũng cần tiếp thu và sửa sai... Vậy nên, là một người trẻ, mình nghĩ rằng lắng nghe là một điều tốt.  

Người đẹp – ca sĩ Trúc Diễm: Có ai bị chê mà vui

Mình cũng đã từng là người nhận được những lời nhận xét thẳng thừng và mình hiểu được cảm giác đó. Nên trong sự việc này mình không muốn đưa ra bình luận nào cả. Ai đúng, ai sai thì công chúng chắc chắn cũng đã có những nhận định của riêng mình rồi.

Không ai muốn bị chê trách nhưng nhìn vào đó để tiến bộ hơn

Từ phía bản thân Diễm thì nghĩ rằng, không ai là người muốn bị chê trách và chẳng ai vui gì khi chị chê cả. Khi bản thân thực sự có những khuyết điểm nào đó mà được những người đi trước, bậc cha chú trong nghề họ góp ý, tất nhiên có thể có những lời góp ý đó không được vừa tai cho lắm, thì mình cũng nên tiếp thu. Bản thân của mình nhỏ tuổi hơn nên mình cần có sự lễ độ kính trọng với những người lớn tuổi, đó là sự lễ phép tối thiểu cần có. Còn đúng và sai, làm thế nào, khẳng định ra sao là do mỗi người nên cần có thời gian chứng tỏ chứ đó không thể là một sớm một chiều được. Vậy nên trước những lời nói thẳng thắn, dù thế nào thì thứ nhất mình phải xem lại bản thân mình, thứ hai là phấn đấu đừng bị người ta chê nữa.

Đương nhiên, nghệ sĩ thì ai cũng có cá tính riêng, khi bị chê thì cũng hơi khó để chấp nhận. Nên việc khen – chê sao cho đúng thì cũng phải lựa lời chê, tùy từng cách nói, cách ứng xử để đưa đến kết quả mà. Nếu trên tình thần góp ý để người bị chê tiến bộ thì đó là điều đáng trân trọng. Chứ nói thật là, có ai được chê mà vui đâu! Vậy nên, cách chê cũng nên phù hợp để người nghe không thấy mình bị đả kích cũng là cần có.

Huy An