Những kỷ vật của liệt sỹ đảo Gạc Ma

08:12 | 14/03/2013

2,254 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hôm nay (14/3), tròn 25 năm từ khi quân Trung Quốc xả súng vào những chiến sĩ Việt Nam kiên cường, cùng nắm chặt tay thành "vòng tròn bất tử" ở Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sự kiện ngày 14/3/1988 ở đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mãi mãi là mốc son của dân tộc. Máu của bao người con ưu tú lại đổ để đất Mẹ trường tồn.

Trong trận chiến bi hùng đó, tỉnh Thái Bình có 8 người lính hy sinh, 2 người được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phóng viên Petrotimes đã về thăm thân nhân gia đình các liệt sỹ ở Thái Bình, ghi lại hình ảnh những kỷ vật của những chiến sỹ đã hy sinh. 

Anh hùng liệt sỹ Trần Đức Thông, quê ở Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình.

Liệt sỹ Trần Văn Chức, quê ở Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình.

Liệt sỹ Nguyễn Minh Tâm, quê ở Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Phương quê ở Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình.

Cụ Nguyễn Văn Mạo, bố liệt sỹ Nguyễn Văn Phương bên những kỷ vật của con trai.

Trước khi nhập ngũ và hy sinh, liệt sỹ Nguyễn Văn Phương đã trúng tuyển vào Trường Sỹ quan Lục quân 1, tuy nhiên anh đã chọn con đường trở thành người chiến sỹ hải quân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Lá thư viết trước khi xuống tàu ra đảo của liệt sỹ Nguyễn Văn Phương.

Chị Phạm Thị Quý, vợ liệt sỹ Nguyễn Minh Tâm xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, Thái Bình bên những kỷ vật của chồng mình.

Chiếc đồng hồ đã được liệt sỹ Nguyễn Minh Tâm tháo và gửi lại trước giờ xuống tàu ra đảo.

 

Văn Dũng