Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi

07:14 | 17/08/2019

1,374 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tháng 7 âm lịch là thời điểm những người yêu động vật tìm đến chùa Tề Đồng Vật Ngã (Ngõ 167 Trương Định) để làm lễ cầu siêu cho thú cưng và thăm lại phần mộ con vật mình từng nuôi. Nhiều người không cầm được nước mắt khi đứng trước di ảnh những chú chó, mèo đã mất.
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Chùa Tề Đồng Vật Ngã là nghĩa trang thú cưng lớn nhất Việt Nam với diện thích khoảng 2000 m2 do nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh (78 tuổi) xây dựng
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Hiện nay, nghĩa trang là nơi chôn cất của hơn 5000 nghìn chú thú cưng trong đó chủ yếu là chó, mèo.
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Với nhiều người, thú cưng cũng giống như một thành viên trong gia đình và khi mất đi cũng là một sinh linh như con người nên phần xác phải được chôn cất cẩn thận. Nhiều người lựa chọn chôn thú cưng tại ngôi chùa đặc biệt này để được thường xuyên lui tới thăm nom, hương khói.
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Hiện nay tại chùa có 2 hình thức mai táng cho chó, mèo là hỏa táng và địa táng. Trong đó địa táng là được trôn dưới đất và xây dựng bia mộ, còn hỏa táng sẽ được đưa vào “đài hóa thân hoàn vũ”, tro và di ảnh được đặt lên giá thờ như trong hình.
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Tháng 7 Âm lịch hàng năm là thời điểm nhiều người yêu động vật lui tới chùa nhất. Họ đến vừa để thăm lại phần mộ con vật đã mất, vừa để làm lễ cầu siêu cho thú cưng vào ngày rằm tháng 7
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Theo ông Nguyễn Bảo Sinh, có khoảng 1000 khách lui tới chùa chỉ trong tháng 7 âm.
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Những ngày này, chủ nhân đến và mang theo quà bánh, đồ ăn yêu thích của thú cưng và ngồi bên mộ nhớ lại kỷ niệm những ngày con vật còn sống. Với nhiều người, sự ra đi của những chú chó, mèo là mất mát lớn.
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Mỗi một phần mộ, mỗi con vật nuôi đều gắn với những câu chuyện, kỷ niệm riêng của từng người. Ai đến đây cũng coi thú cưng như một người thân trong gia đình.
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của thú cưng mình từng nuôi.
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Chị Thủy Tiên (Hà Đông) cho biết, bạn cún nhà chị chỉ vừa mới đón về nuôi được 10 ngày thì mất vì bệnh, cún ở với chị rất ngoan nên chị thương như con gái, lần nào tới thăm cũng không cầm được nước mắt.
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Trước đó, chiều 15/7 âm lịch vừa qua, nhà chùa tổ chức lễ cầu siêu cho thú cưng với một bàn thờ “cúng chúng sinh” được nhà chùa chuẩn bị gồm nước, gạo trắng, hoa quả, bim bim, ốc sống và nhiều loại thức ăn dành riêng cho chó mèo được đặt trước “mộ tổ” Ami.
Người Hà Nội đi tảo mộ thú cưng, khóc nức nở trước di ảnh vật nuôi
Buổi lễ có sự tham gia của hơn 200 người là chủ nhân những con vật được chôn cất tại đây.

Theo Dân trí

Cúng lễ Vu Lan và cô hồn Rằm tháng 7 như thế nào cho được lợi lạc?

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc