Nghi vấn cứu hộ chó mèo để bán vào lò mổ

14:40 | 16/04/2016

472 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hai ngày qua, trên trang Facebook của Trạm thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng xuất hiện tố cáo về việc người quản lý của trạm nhiều lần bán chó, mèo vào lò mổ. Trong dòng chia sẻ mới đây trên Facebook cá nhân, người bị tố cáo đã xác nhận chuyện từng bán chó được cứu hộ vào quán thịt cầy để “lấy tiền phát triển và chi trả cho tất cả các hoạt động”.

Tối ngày 14/4, admin Juno của Trạm thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng đã tố cáo người quản lý của trạm là Vincent (tên thật là Vũ Văn C., quê Nghệ An) có hành vi trục lợi cho bản thân và bán chó vào lò mổ.

Theo lời của admin Juno, Vũ Văn C. đã lợi dụng lòng tin của mọi người nhằm quyên góp tiền bạc cho mục đích cá nhân trên danh nghĩa giúp đỡ và cứu hộ động vật.

nghi van chuyen cuu ho cho meo de ban vao lo mo

Căn nhà thuê nơi đặt Trạm thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng đóng chặt cửa chiều ngày 15/4.

Trong lời tố cáo, Juno viết: “Nếu các bạn là người theo dõi trạm thường xuyên sẽ biết vụ bé chó ta rất lớn bị đánh be bét máu và được “trạm” chuộc về ở tiệm cầy khu vực Hòa Khánh, số tiền chuộc được 1 ai đó gửi vào tài khoản là 1,7 triệu đồng. Lúc đó tất cả mọi người từ các bạn, các tình nguyện viên và cả tôi đều đã rất yên tâm.Cách vài ngày sau khi được chuộc về, con chó đã bị đem bán vào lò mổ cùng với rất nhiều con chó ta khác. Có ngày Vin và đồng bọn đã bán hơn 10 con cùng một lúc...”.

Chỉ sau khi thông tin này trên được đăng tải trên Facebook một thời gian ngắn, đã thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận. Thông tin này ngay lập tức đã gây bức xúc trong dư luận và phẫn nộ trong cộng đồng những người yêu động vật.

Ngay trong đêm ngày 14/4, khoảng 20 bạn trẻ đã tập trung trước căn nhà số 30 – 32 đường Suối Đá Ba (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để giải cứu số chó, mèo tại đây. Đây là căn nhà mà Vũ Văn C. đứng tên thuê để lập trạm.

nghi van chuyen cuu ho cho meo de ban vao lo mo
Một dòng trạng thái và hình ảnh được đăng tải trên Trạm cứu hộ chó mèo Đà Nẵng.

Trước sự việc trên, Công an phường Thọ Quang đã phải cử lực lượng xuống để ổn định tình hình. Trung úy Huỳnh Thanh Nhân, Công an phường Thọ Quang cho biết, CA phường đã nhận được phản ánh từ quần chúng và đang tìm hiểu thông tin sự việc.

“Khoảng 23h ngày 14/4, công an phường đã đến làm việc với những người tụ tập tại trạm cứu hộ chó mèo để tránh gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh. Trong quá trình lấy lời khai, các thanh niên cho hay do Vũ V. Ch. là trưởng nhóm ở đây đã bị phát hiện bán chó mèo cứu hộ ra lò mổ. Tuy nhiên chúng tôi chưa có đủ căn cứ để kết luận”, Trung úy Nhân cho biết.

Chiều ngày 15/4, căn nhà số 30-32 đường Suối Đá Ba đóng cửa im ỉm, một người phía trong căn nhà cho biết, Vũ Văn C. đã bỏ đi khỏi đây từ chiều ngày 14/4. Sau đó, phóng viên đã nhiều lần liên hệ các admin của Trạm cứu hộ cũng như Vũ Văn C. nhưng đều không nhận được hồi âm.

Đến đêm 15/4, Vũ Văn C. đã sử dụng tài khoản Facebook của mình để lên tiếng về sự việc trên và xác nhận từng bán chó vào quán thịt cầy để lấy tiền phát triển Trạm. Trong đoạn thông tin đăng tải lên Facebook cá nhân, C. viết: “Tôi đã mặc 1 cái áo quá chật bởi sức tôi không kham nổi số luợng chó mèo quá nhiều và tôi đã cam tâm thanh lọc, một số đứa bệnh nặng tôi tiêm thuốc trợ tử và đem đi chôn cất, một số đứa có chút giá trị tôi đã đem đi bán nuôi, một số đứa cho mãi không ai nhận tôi đã đẩy chúng vào quán thịt cầy để lấy tiền phát triển và chi trả cho tất cả các hoạt động. Các bạn đừng trách móc các admin làm chung bởi tất cả đều là quyết định của tôi và tôi là trong im lặng cũng không cho ai biết.

Tôi biết sẽ chẳng ai tin vào những lời nói của tôi cả nhưng mọi thứ cũng đã quá trễ, đã không còn ý nghĩa vì những gì tôi xây dựng đều đã sập đổ.Tôi chưa bao giờ bán 1 con mèo nào vào quán thịt, số bé chó tôi bán và tiêm trợ tử cũng ít, chưa đến 20 bé vậy nên ai đã từng gửi chó, nhờ tìm chủ cho chó hay các ca chó cứu hộ hãy cứ liên hệ lại page họ sẽ tìm lại thông tin cho các bạn", C. viết.

Trạm Thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng được thành lập vào giữa năm 2015, theo tôn chỉ và mục đích ban đầu để tiếp nhận thông tin về chó, mèo bị bỏ rơi hoặc đi lạc; sau đó tìm cách cứu hộ, tìm lại chủ hoặc đăng thông tin tìm chủ mới. Để có kinh phí hoạt động, Trạm nhận tiền tài trợ từ một số người hảo tâm và phát triển một số dịch vụ chăm sóc thú cưng.

Hiện nay, đoạn tố cáo của Juno trên trang Facebook của Trạm cứu hộ chó mèo Đà Nẵng đã bị xóa. Công an địa phương cũng cho biết vẫn đang tiếp tục xác minh thông tin.

Thanh Hiếu