Ngáo đá lao xuống hồ Gươm vì tưởng mình là nàng tiên cá
![]() |
![]() |
![]() |
Chiều 2/11, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), làm nhiệm vụ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tại đây, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, miệng nói lảm nhảm, liên tục nói “tôi là nàng tiên cá và phải về Thủy Cung với vua Thủy Tề”.
![]() |
Thanh niên ngáo đá tên T. (áo đỏ) |
Khi tổ công tác áp sát thanh niên này, thì anh ta nhảy xuống hồ và bơi thẳng về phía tháp Rùa. Cảnh sát đã kịp thời nhảy xuống vớt thanh niên này lên bờ.
Do đang trong tình trạng “ngáo đá” nên anh ta vùng vẫy quyết liệt, buộc lực lượng chức năng phải đưa về trụ sở Công an phường Hàng Trống.
![]() |
Lực lượng Công an kéo thanh niên T. lên bờ. |
Tại đây, thanh niên này luôn miệng đòi ra hồ Hoàn Kiếm. Tổ công tác đã phải khống chế, đồng thời phối hợp với các cán bộ y tế hóa giải cơn “ngáo đá”.
Theo lời khai ban đầu, người đàn ông có hành động là này tên Lê Minh T. (30 tuổi, ở Thanh Hóa).
T.M
-
Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trong dịp Tết Nguyên đán
-
Dòng người ùn ùn đổ về các khu vui chơi, phố đi bộ Hồ Gươm chật như nêm
-
Trưng bày ảnh quý về hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn
-
Hà Nội: Không tổ chức sự kiện có tính chất thương mại tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
-
Sáng cuối tuần "khác lạ" ở Hồ Gươm sau lệnh cấm hội chợ
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển
-
Đảm bảo tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
-
Thống nhất thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí
-
Quốc hội xem xét rút ngắn nhiệm kỳ, ấn định ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế