Một học sinh chết bất thường sau khi trộm tiền hàng xóm

14:49 | 24/06/2014

2,762 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 22/6/2014, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, anh Phùng Văn Nguyên (SN 1972, thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã tìm thấy con trai Phùng Văn Hiếu (SN 2001) mất tích trước đó 1 ngày. Điều đau lòng là cháu Hiếu đã tử vong với hiện trường có nhiều dấu hiệu bất thường.

Gia đình cháu Hiếu

Theo lời kể của anh Nguyên, trưa ngày 21/6, đi làm về không thấy con trai Phùng Văn Hiếu ở nhà, anh cùng vợ và người thân đi tìm nhưng không thấy. Sáng 22/6 mọi người tiếp tục tìm kiếm cháu bé. Đến khoảng 11h trưa, trong lúc đi dọc bờ sông, anh Nguyên điếng người khi nhìn thấy xác cháu Hiếu nằm bên mép nước, ở vị trí cách nhà anh chừng 300 mét.

Tại hiện trường, thi thể cháu Hiếu nằm sấp, phần đầu và thân trên nằm trên bờ, phần chân ở dưới nước. Bên dưới ngực có một đoạn dây điện trần mà người dân quanh đó thường dùng để câu điện bắt cá. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của cháu bé. Do đang trong quá trình điều tra nên kết quả giám định pháp y chưa được công bố, gia đình chỉ được biết rằng Hiếu chết trong khoảng 19h-21h ngày 21/6.

Cái chết bất thường của Hiếu đặt ra những nghi vấn trong dư luận địa phương. Có người cho rằng Hiếu bị vướng dây điện ai đó giăng sẵn để bắt cá nên bị điện giật. Có người cho rằng Hiếu xuống sông tắm bị đuối nước. Lại có tin đồn rằng Hiếu tự vẫn hoặc bị đánh chết sau khi bị bắt quả tang trộm tiền của một người hàng xóm.

Để hiểu rõ câu chuyện, phóng viên đã gặp bà Trương Thị Gan (bà nội của Hiếu). Bà Gan kể, khoảng 10h ngày 21/6, sau khi đi chăn trâu về, Hiếu xin phép bà chở em đi chơi. Khoảng 30 phút sau, ông Trần Văn Minh (chủ tiệm tạp hóa cách nhà Hiếu 100 m) đến nhà gõ cửa mách với bà rằng Hiếu lấy trộm tiền của ông.

Bà Gan liền chạy lên nhà ông Minh thì thấy Hiếu đang đứng trước quán tạp hóa của ông Minh, tay Hiếu bị buộc dây vào trụ xi-măng. Vừa lúc ấy, Hiếu giật mạnh tay nên sợi dây tuột ra. Tiếp đó ông Minh dùng tay tát liên tiếp vào mặt Hiếu, rồi ông bóp cổ Hiếu, yêu cầu phải trả lại tiền đã ăn cắp và đe dọa báo công an. Một lúc sau, Hiếu thừa nhận mình có lấy cắp tiền rồi đi cùng với Bình (con trai ông Minh) về nhà lấy 73 ngàn đồng trả cho ông Minh.

Người dân đến chia sẻ cùng gia đình nạn nhân

Cho rằng ngoài số tiền lẻ, còn mất 1 tờ mệnh giá 200.000 và 2 tờ mệnh giá 100.000 nên bà Nguyễn Thị Sỹ (vợ ông Minh) yêu cầu Hiếu về nhà lấy. Khi Hiếu cùng Bình về nhà lấy lên thêm 120 ngàn đồng nữa, vợ chồng bà Sỹ tiếp tục khẳng định vẫn chưa đủ. Lúc này, do cháu nhỏ (em út của Hiếu) khóc nên bà Gan đưa cháu về nhà.

Theo lời bà Sỹ, sau khi trả 2 lần được 193.000 đồng, thấy vẫn còn thiếu tiền nên bà bảo Hiếu: “Mày về lấy trả nốt tờ 200.000 và tờ 100.000 đã lấy trộm của tao đưa đây, nếu không tao báo công an”. Lúc đó, Hiếu ngoan ngoãn trả lời “Dạ còn tờ 200.000 nữa để con về lấy trả”. Nghe vậy bà Sỹ đồng ý để Hiếu tự đi về nhà lấy tiền trả cho bà. Nhưng sau đó Hiếu không quay trở lại nhà bà trả tiền như đã hứa. Cũng kể từ đó Hiếu biến mất cho đến khi được phát hiện đã tử vong.

Bà Sỹ cho biết thêm, tiệm tạp hóa của bà ở sát đường, tiền bà để trong một chiếc hộp ở trong tủ. Dù tủ có khóa, nhưng bà không cất chìa khóa mà vẫn thường để ở một góc hàng. Khoảng 10h trưa 21/6, bà đang bận việc ở phía sau thì nghe cháu mình nói có Hiếu sang chơi. Vốn không tin tưởng Hiếu nên bà vội chạy vào thì phát hiện mất tiền. Bà Sỹ khẳng định việc bà nói “báo công an” cũng chỉ là để dọa cho Hiếu sợ để trả đủ số tiền đã trộm lại cho bà. Bà cũng không ngờ mọi việc lại trở nên như thế.

 

Hoàng Phương