Lấy xe mang đi cầm cố bất thành, chồng truy sát vợ lúc rạng sáng
![]() |
![]() |
![]() |
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra vụ trọng án xảy ra trên địa bàn huyện.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 22/8, Nguyễn Ngọc Nhẫn (quê Thanh Hoá) về nhà bố mẹ vợ ở xã Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội) gọi vợ là chị Nguyễn Thị Kim Dung (39 tuổi) dậy. Sau đó, hai vợ chồng về nhà riêng cách đó khoảng 10m nói chuyện.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Dung nên anh trai chị Dung chạy sang can ngăn thì bị Nhẫn dùng dao đâm liên tiếp vào người khiến anh này trọng thương.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Nhân lúc anh trai can ngăn chồng mình, chị Dung ôm vết thương chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng Nhẫn tiếp tục xông vào nhà hàng xóm đâm vợ.
Gây án xong, người chồng vô nhân tính bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai anh em chị Dung được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng chị Dung không qua khỏi.
Nhận được tin báo, Công an xã Vạn Phúc đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an huyện Thanh Trì. Đối tượng Nhẫn bị cảnh sát bắt ngay trong đêm.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Nhẫn về nhà định lấy xe máy mang đi cầm cố nhưng chị Dung ngăn cản nên hắn dùng dao truy sát vợ.
Trọng Đức
-
Tin tức an ninh trật tự ngày 4/7: Chồng sát hại vợ trong đêm
-
Chồng sát hại vợ rồi phi tang đối mặt mức án nào?
-
Tin tức ANTT ngày 14/11: Nữ quái vào đám tang cuỗm sạch tiền phúng viếng
-
Tin tức ANTT ngày 31/10: Mẹ đánh con bầm tím, bắt cởi quần áo quỳ ngoài vỉa hè
-
Tin tức ANTT ngày 25/10: Nam thanh niên bị người nhà "con nợ" chém tử vong
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới