Khu vườn tình yêu lãng mạn nhất thế giới ở lâu đài Chateau de Villandry

07:00 | 02/06/2013

2,498 lượt xem
|
(Petrotimes) - Độc đáo, đẹp như tranh vẽ và đằng sau ẩn chứa một câu chuyện tình, khu vườn tình yêu ở lâu đài Chateau de Villandry xứng đáng với danh hiệu khu vườn lãng mạn nhất nước Pháp và không hề thua kém bất cứ thiết kế vườn nào trên thế giới.

Khu vườn tình yêu nằm trong tổng thể thiết kế của Chateau de Villandry – một tòa lâu đài đẹp như tranh vẽ theo phong cách Phục hưng, nằm trên bờ sông nhánh của sông Loire (sông Cher và Indre).

Lâu đài được xây dựng từ thế kỷ 14 và đến thế kỷ 16, Chateau de Villandry thuộc sở hữu của Jean Le Breton, đại tướng quân của Pháp dưới thời vua Francis đệ nhất. Tư dinh này tiếp tục thuộc quyền sở hữu của gia đình Le Breton thêm hai thế kỷ sau đó.

Đến thế kỷ 19, Napoleon đại đế đã mua lại nó để tặng cho em trai mình là Joseph Bonaparte. Khi ấy, tòa lâu đài vẫn còn khá đơn giản và khu vườn vẫn chưa thực sự lộng lẫy.

Câu chuyện tình yêu đằng sau khu vườn cùng với vẻ đẹp lộng lẫy của khu vườn chỉ thực sự bắt đầu khi được Joachim Carvallo mua lại. Ông là bác sỹ người Tây Ban Nha, đã đem lòng yêu cô thực tập sinh trẻ đẹp người Mỹ Ann Coleman. Cô là con gái của một thợ rèn bậc thầy từ Pennsylvania. Họ đã dành tâm huyết cả đời để khôi phục và thiết kế khu vườn tình yêu cho riêng mình.

Khu vườn được chia ra làm hai chủ đề lớn là vườn tình yêu và vườn âm nhạc. Mỗi tiểu cảnh vườn được thiết kế trong một khối vuông, với các mảnh được ghép vào nhau, mô phỏng nghệ thuật tranh kính. Dinh thự chính vô cùng rộng lớn, với nội thất phòng khách và phòng ngủ bằng vàng lá, theo phong cách cổ điển, khiến ai một lần đặt chân đến đều phải trầm trồ thán phục. Lâu đài Chateau de Villandry đã được UNESCO vinh danh là một trong những di sản văn hóa của thế giới.

Thu Thủy

Báo nước ngoài

  • bidv-14-4