Khoảnh khắc kinh hoàng ở Boston

14:25 | 16/04/2013

1,512 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Rạng sáng nay 16/4, giờ Việt Nam, 2 quả bom đã phát nổ tại địa điểm tổ chức cuộc thi marathon ở thành phố Boston (Mỹ).

Hơn 23.000 người đã tham gia cụộc thi marathon Boston và 17.600 người đã về đích khi hai vụ nổ xảy ra. Vụ nổ tạo ra sự hỗn loạn tại khu vực Copley ở Boston. Một khung cảnh đẫm máu khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Máu của người vô tội đã đổ nhưng hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm. Chính quyền của ông Obama tuyên bố sẽ trừng trị thích đáng kẻ đã gây ra thảm kịch này.

Những hình ảnh ghi lại khoảng khắc kinh hoàng

Khung cảnh hỗn loạn khi một trong hai quả bom phát nổ.
Vận động viên Bill Iffrig gần như bị thổi bay xuống đường khi quả bom thứ 2 phát nổ.
Nạn nhân của vụ nổ bàng hoàng trong vũng máu.
Nhân viên cảnh sát rút súng, vội vã hành động khi quả bom thứ hai phát nổ.
Nhân viên y tế đưa nạn nhân ra xe cấp cứu.
Các nạn nhân bị thương nằm lẫn trong đống đổ nát.
Chạy khỏi vụ nổ.
Các cổ động viên vội vã rời khỏi khán đài trong sự sợ hãi.
Cô gái này đang được hỗ trợ cầm máu.
Sự sợ hãi hiện rõ trên nét mặt của từng người.
Các vận động viên tham gia cuộc đua phải dừng lại tránh xa hiện trường vụ nổ.
Các nạn nhân được giúp đỡ và nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
Vui mừng vì được an toàn đoàn tụ với người thân.
Gương mặt bàng hoàng sợ hãi của một em bé.
Những người bị thương nhanh chóng được sơ cứu và đưa đến bệnh viện.
Người đàn ông bước đi trên phố với bộ dạng rách nát.
Những người sống sót tìm thấy người thân trong khung cảnh hỗn loạn và cố gắng liên lạc qua điện thoại.
Các em bé được ưu tiên sơ tán khỏi khu vực.
Giúp đỡ người đàn ông bị thương ở chân.
Gương mặt âu sầu của Tổng thống Barack Obama khi rời khỏi bục phát biểu về thảm kịch này tại Nhà Trắng.
Quá sợ hãi, người phụ nữ này cầu nguyện ngay trên phố.

An Bình

Báo nước ngoài