 |
Chân dung người phụ nữ H'Mông ở Quản Bạ, Hà Giang qua ống kính của nhiếp ảnh gia Réhahn. |
Bằng việc nắm bắt những vẻ đẹp dung dị đời thường, không hoàn hảo của tuổi già, Réhahn đã khắc họa chân thực vẻ đẹp của các nhân vật. Mặc tuổi tác, sự già nua, những phụ nữ này vẫn hằng ngày hưởng thụ cuộc sống theo cách của riêng mình, để qua đó, mỗi bức ảnh đều thể hiện tinh thần của những người bà, người mẹ luôn lạc quan, vui tươi, tràn đầy năng lượng..., là minh chứng hùng hồn cho vẻ đẹp không tuổi.
Sau khi chu du hơn 30 quốc gia trên thế giới, Réhahn đã chọn dừng chân ở Việt Nam. Tuy sống ở Hội An nhưng Réhahn đã có những chuyến đi khám phá mọi vùng miền trên dải đất hình chữ S. Và anh đã chọn cách đặc biệt để ghi lại những khoảnh khắc cảm xúc của mình dành cho con người Việt Nam.
Nhiếp ảnh gia Réhahn chia sẻ: “Tôi tin rằng cái đẹp chính là sự kết hợp giữa vẻ đẹp bên ngoài và tâm hồn bên trong. Những đôi mắt nhăn nheo, bàn tay già nua ấy có thể kể chuyện, những câu chuyện cuộc đời”.
 |
Cụ bà ở Hội An |
 |
Cụ bà 80 tuổi người dân tộc Bru Vân Kiều |
 |
Nước là nguồn sống ở Hội An |
 |
Bà cụ 87 tuổi vui vẻ làm vườn mỗi ngày (Hội An) |
 |
Cụ bà 91 tuổi, dân tộc La Hủ, Mường Tè |
 |
Phụ nữ H’mông ở chợ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang |
 |
Hút thuốc (Dân tộc H’Mông – Mèo Vạc) |
 |
Cụ bà hút thuốc lào ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang |
 |
Cụ bà 86 tuổi người CơTu |
 |
Vẻ đẹp không tuổi - Bà cụ Xong cùng ca sĩ Văn Mai Hương |
Nguyễn Hoan