"Hùng thiêng đất mẹ" - đêm tri ân các anh hùng liệt sĩ

10:24 | 19/07/2015

1,716 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối 18/7, tại Thành cổ Quảng Trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức chương trình "Hùng thiêng đất mẹ" nhằm tưởng nhớ, tôn vinh các anh hùng liệt sỹ, tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng.

Tháng 7 về Quảng Trị

Tháng 7 về Quảng Trị

“Quảng Trị” - hai tiếng thân thương gắn liền với những chiến công oanh liệt và cả những đau thương mất mát của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tham dự chương trình có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, đại diện các Bộ, ban, ngành, các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh… cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Thành Cổ Quảng Trị - nơi mà 43 năm trước đã diễn ra trận chiến khốc liệt “81 ngày đêm khoét núi ngủ hầm”. Trong trận chiến ấy, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại chương trình

Không giấu niềm xúc động trong đêm tưởng nhớ những người có công với cách mạng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nói: Trong những năm chiến tranh, quân và dân Quảng Trị đã chiến đấu kiên cường, góp phần đem lại sự thắng lợi to lớn, thống nhất non sông. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng…

Những năm qua, Đảng, Nhà nước vẫn luôn quan tâm đến các thế hệ người có công. Tuy nhiên để phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng chí Đinh Thế Huynh mong muốn: “Trong thời gian tới đồng bào và chiến sĩ cả nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo đến cuộc sống của các mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng để tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc”.

Dưới bầu trời thành cổ, các chương trình của “Hùng thiêng đất mẹ” thực sự đã khiến người xem xúc động.

Chương trình được mở đầu bằng việc tái hiện lại cảnh bộ đội ta vượt sông Thạch Hãn để tiến vào chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị giữa làn bom đạn của kẻ thù. Tiếp đó hình ảnh về đấy mẹ anh hùng, sự hy sinh cao cả của những người con đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc…

Đặc biệt, những “nhân chứng lịch sử” cũng có mặt để giao lưu và chia sẻ với khán giả về những ngày đêm khói lửa ở thành cổ Quảng Trị. Từ những câu chuyện do chính người lính kể lại, những trận chiến lịch sử được tái hiện… từ đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc cho các thế hệ trẻ mai sau.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trao số tiền hỗ trợ xây nhà cho các hộ gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị. Ảnh: VGP/Minh Trang

Đồng hành với phong trào đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân đối với những hi sinh, mất mát của những người con Quảng Trị, cùng với Đảng, Nhà nước chung tay chăm lo tốt hơn cho cuộc sống các gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, ngành Ngân hàng đã trao tặng nhiều căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, ngay trong đêm nghệ thuật “Hùng thiêng đất mẹ” hưởng ứng sự vận động của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại đã tham gia hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác an sinh xã hội.

Số tiền này dành để xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo; xây dựng các công trình y tế, giáo dục nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe các thương bệnh binh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, sẽ dành một phần kinh phí tiếp tục tôn tạo, nâng cấp Thành cổ Quảng Trị, khu di tích đôi bờ Hiền Lương và xây dựng một nhà tưởng niệm cho những người lính đã hy sinh tại cao điểm 689, Khe Sanh, Quảng Trị.

H.Anh