Tháng 7 về Quảng Trị

06:00 | 29/07/2013

1,237 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
“Quảng Trị” - hai tiếng thân thương gắn liền với những chiến công oanh liệt và cả những đau thương mất mát của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Giờ đây, khi chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất oanh liệt này đã trở thành điểm du lịch tâm linh của hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước.

Tháng 7! Quảng Trị đang ngày ngày đón tiếp hàng ngàn lượt cựu chiến binh cùng đồng bào trong và ngoài nước về thắp hương, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ 27-7, Báo QĐND Online xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Đồng đội tìm về Nghĩa trang Trường Sơn viếng các anh hùng liệt sĩ.
Đồng đội tìm về Nghĩa trang Trường Sơn viếng các anh hùng liệt sĩ.
Những vòng hoa nặng nghĩa tri ân.
Những vòng hoa nặng nghĩa tri ân.
Giữa mênh mông Trường Sơn, người cựu binh lần tìm từng ngôi mộ với hy vọng mong manh đồng đội mình đang yên nghỉ nơi đây.
Giữa mênh mông Trường Sơn, người cựu binh lần tìm từng ngôi mộ với hy vọng mong manh đồng đội mình đang yên nghỉ nơi đây.
Bà mẹ lặng lẽ thắp nén hương thơm, tưởng nhớ những người chiến sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bà mẹ lặng lẽ thắp nén hương thơm, tưởng nhớ những người chiến sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thỉnh hồi chuông tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Đường 9.
Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thỉnh hồi chuông tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Đường 9.
Thành tâm trước những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước.
Thành tâm trước những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước.
Ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm về mảnh đất Quảng Trị để để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.
Ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm về mảnh đất Quảng Trị để để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.
Đài Liệt sĩ Gio An. Nơi đây, từ ngày 2 đến 6-7-1967, quân và dân xã Gio An, huyện Gio Linh đã phối hợp với quân chủ lực (Trung đoàn BB90, Sư đoàn 324, nay là Đoàn Gio An anh hùng – tức Trung đoàn BB38) đã chiến đấu anh dũng suốt 5 ngày đêm, đánh tan 2 tiểu đoàn của Mỹ.
Đài Liệt sĩ Gio An. Nơi đây, từ ngày 2 đến 6-7-1967, quân và dân xã Gio An, huyện Gio Linh đã phối hợp với quân chủ lực (Trung đoàn BB90, Sư đoàn 324, nay là Đoàn Gio An anh hùng – tức Trung đoàn BB38) đã chiến đấu anh dũng suốt 5 ngày đêm, đánh tan 2 tiểu đoàn của Mỹ.
Tại nơi đây, cách đây hơn 40 năm, các cựu chiến binh này đã chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của Thành cổ Quảng Trị. Nay trở lại, trong các ông vẫn vẹn nguyên kỷ niệm không thể quên về những ngày khói lửa.
Tại nơi đây, cách đây hơn 40 năm, các cựu chiến binh này đã chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của Thành cổ Quảng Trị. Nay trở lại, trong các ông vẫn vẹn nguyên kỷ niệm không thể quên về những ngày khói lửa.
Đến Quảng Trị, đâu đâu cũng có thể bắt gặp chứng tích chiến tranh hằn in trên từng địa danh.
Đến Quảng Trị, đâu đâu cũng có thể bắt gặp chứng tích chiến tranh hằn in trên từng địa danh.
Hình ảnh quen thuộc ở Quảng Trị, mỗi dịp tháng 7 về
Hình ảnh quen thuộc ở Quảng Trị, mỗi dịp tháng 7 về
Dâng hương và thả đèn hoa đăng bên dòng Thạch Hãn
Dâng hương và thả đèn hoa đăng bên dòng Thạch Hãn
“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi hai mươi thành sóng nước. Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.
“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi hai mươi thành sóng nước. Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.
Một góc Thành cổ khi đêm về.
Một góc Thành cổ khi đêm về.

 

 

Theo Quân đội nhân dân Online