Hoa hậu chặt từng trái dừa bán ở vỉa hè, bị quay clip là ai?
Đi ngang đây, nhiều khách rất ngạc nhiên trước hình ảnh cô chủ quán nước chân dài, gương mặt đẹp như... hoa hậu đang ngồi chặt từng trái dừa tươi đổ vào ly, bưng ra cho khách uống.
Nhìn cảnh người đẹp lăng xăng vắt cam, múc nước sâm lạnh...bưng bê, dọn bàn, nhiều khách không khỏi trầm trồ: "Đẹp vậy, không kiếm đại gia cho sướng thân, làm vậy chi cho cực?". Nghe khách chọc ghẹo, cô nàng chỉ cười tủm tỉm.
Chúng tôi đặt câu hỏi ấy cho Hoàng Y Nhung. Cô gái gốc Cà Mau nói: "Tôi sống cực khổ từ nhỏ ở quê. Từ sáng sớm, cả nhà đã thức dậy làm lụng. Tôi quen rồi. Công việc này cũng bình thường, kiếm sống thôi. Tôi không nề hà công việc sang hèn, miền là mình thấy lương thiện".
![]() |
| Hoàng Y Nhung |
"Với lợi thế nhan sắc của mình, có thể kiếm đại gia bao bọc như nhiều chân dài khác, thay vì phải đi lượm bạc cắc bằng cách bán từng ly sâm lạnh, ly nước cam, trái dừa...Có phải Hoàng Y Nhung muốn gây chú ý?", nhiều người hoài nghi đặt câu hỏi.
Trước câu hỏi này, đương kim Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu cười lớn: "Ai thì tôi không biết. Với tôi, tôi chỉ thích tự lực cánh sinh. Mình có chân tay đầy đủ thì phải lao động. Dựa dẫm vào người khác thì sẽ bị lệ thuộc, phải đánh đổi. Không ai cho không mình bất cứ cái gì. Tất cả đều có cái giá của nó".
"Đừng nghĩ mình là người nổi tiếng là phải làm công việc cao sang, chỉ biết mặc đồ đẹp và tạo dáng trên thảm đỏ, xách giỏ hiệu, ngồi xe hơi, ăn nhà hàng. Người nổi tiếng cũng là con người bình thường, đều phải lao động để sống", Hoàng Y Nhung nói thêm.
Quán nước vỉa hè của Hoàng Y Nhung đang được rất nhiều bạn trẻ tìm đến. Thực tế, ngoài đi hát, người đẹp còn có có 16 phòng trọ và một mặt bằng cho thuê, một tiệm điện thoại di động do em trai quản lý. Chừng 3 năm nay, Hoàng Y Nhung rước ba mẹ từ quê chung sống, phụng dưỡng.
Hoàng Y Nhung chia sẻ: "Bán nước tuy có thu nhập thấp nhưng vui. Tiền bán nước cũng đủ cho mẹ đi chợ hàng ngày. Công việc nào làm có tiền là tôi không ngại. Miễn sao những đồng tiền mình cầm trên tay do chính mồ hôi nước mắt của mình mà có và đừng trái lương tâm là được".
Clip Hoàng Y Nhung ngồi chặt dừa bán cho khách ở vỉa hè Nguyễn Biểu (do khách uống quay lại):
Dương Cầm
-
Đối diện với sự phản bội: "Nếu rẽ trái không được, hãy rẽ phải"
-
Tiếp sức các sĩ tử lớp 9 qua chương trình định hướng "Light Up Your Path"
-
Tử vi tuần mới (20-26/4/2026): Tuổi Dậu công danh khởi phát, tuổi Mùi xây dựng nền tảng
-
Lời giải cho bài toán chống ngập ở Thủ đô
-
Ngân hàng ADB hỗ trợ xây nhà cho người dân vùng thiên tai tại Đắk Lắk
- Đối diện với sự phản bội: "Nếu rẽ trái không được, hãy rẽ phải"
- Tử vi tuần mới (20-26/4/2026): Tuổi Dậu công danh khởi phát, tuổi Mùi xây dựng nền tảng
- Tử vi tuần mới (13-19/4/2026): Tuổi Tuất bản lĩnh phi thường, tuổi Dậu tài lộc vượng phát
- Tử vi tuần mới (6-12/4/2026): Tuổi Hợi sự nghiệp tỏa sáng, tuổi Dần tình duyên nở rộ
- Khơi dậy sự sẻ chia, mở lối hòa nhập cho người tự kỷ
- Tử vi tuần mới (30/3-5/4/2026): Tuổi Mão năng lực vượt trội, tuổi Thìn phần thưởng bất ngờ
- Tử vi tuần mới (16-22/3/2026): Tuổi Tỵ công việc suôn sẻ, tuổi Thân tài lộc may mắn
- Tử vi tuần mới (9-15/3/2026): Tuổi Sửu sự nghiệp bứt phá, tuổi Ngọ cơ hội rộng mở



