Hà Nội rét đậm, người lao động mưu sinh trong đêm đông cuối năm
09:11 | 29/12/2022
180 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong đêm đông Hà Nội, nhiệt độ xuống thấp kèm theo độ ẩm cao khiến cái rét như cắt da cắt thịt, nhiều người lao động nghèo co ro mưu sinh vào những ngày cuối năm 2022. Nhiều người vô gia cư ngủ vỉa hè chui mình vào chăn, áo mưa để tránh rét.
Trong đêm đông Hà Nội vào ngững ngày cuối năm 2022, khi hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, những người lao động và những người có hoàn cảnh nghèo khó vẫn phải oằn mình giữa cái rét để mưu sinh, bám trụ cuộc sống hằng ngày.
Thời điểm 12 giờ đêm, đường phố vắng vẻ, những công nhân vệ sinh môi trường âm thầm làm công việc thường nhật của mình trong mọi ngõ ngách của Hà Nội giữa cái rét như “cắt da, cắt thịt”.
Nhiệt độ xuống thấp cộng với độ ẩm cao khiến những cơn gió trở nên lạnh buốt, nhiều người vì thế mà phải mặc thêm áo mưa để chống chọi với cái rét.
2 giờ sáng trên đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm - ông Vũ Văn B (70 tuổi) đang tận dụng những mảnh gỗ vụn để đốt lủa sưởi ấm. Ông B cho biết mình đã làm nghề sửa xe vào ban đêm được hơn 10 năm nay, khách hàng chủ yếu là những người chở hàng đến Chợ Long Biên, mặc dù mùa đông trời giá rét nhưng vì đã quen nghề nên vẫn phải tiếp tục bám trụ trên ngoài đường vào buổi đêm để lấy kế sinh nhai.
Một cụ bà năm nay đã hơn 70 tuổi những vẫn miệt mài thu gom phế liệu để mưu sinh. “Hằng ngày, tôi đi nhặt rác từ tối đến 3 giờ sáng hôm sau, dù đêm rét buốt và tuổi đã cao nhưng vẫn phải đi giữa đêm vì đó mới là thời điểm hàng quán người ta đóng cửa, và họ để lại chai lọ, bìa các tông có thể bán được”, bà chia sẻ.
Những tiểu thương chở hàng hóa về các chợ đầu mối trong đêm. Làm việc ngoài trời giữa giá rét người lao động phải đối mặt với nguy cơ về sức khỏe nên ai cũng trùm kín người.
Một tài xế xe ôm công nghệ ngồi chờ khách trong đêm, được biết đây là công việc phụ để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống của anh.
Trong đêm đông, không hiếm những hoàn cảnh cơ nhỡ tụ lại để cùng nhau vượt qua những ngày giá rét.
Tại một con phố trên quận Hoàn Kiếm, Dương Thu Ngân (sinh viên đại học), cùng nhóm bạn đang trên hành trình thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong đêm. “Quà mà bọn em mang theo chủ yếu là áo ấm, đồ ăn và một ít tiền mặt. Món quà tuy không lớn nhưng phần nào sẽ san sẻ được những khó khăn mà những người cần giúp đỡ gặp phải”, Thu Ngân cho biết. Trong ảnh, cụ bà Tâm mặc dù đã hơn 90 tuổi nhưng hàng ngày vẫn bán hàng đến 2 – 3 giờ sáng để kiếm thêm thu nhập.
Một cụ bà mặc thêm áo để giữ ấm sau khi nhận được từ những người có lòng hảo tâm.
Những người vô gia cư nghỉ ngơi trên vỉa hè sau một ngày lao động mệt mỏi. Thời tiết giá lạnh, người chịu ảnh hưởng trong đợt rét nhiều nhất vẫn là những người lao động mưu sinh ngoài đường.