Giữa đêm, con trai tâm thần sát hại mẹ
Nạn nhân trong vụ án đau lòng này không ai khác chính là bà Đặng Thị Cúc (78 tuổi), mẹ đẻ của Thương.
Theo người nhà nạn nhân cho biết, Thương là người có tiền sử bệnh tâm thần, đã có vợ và 2 con nhỏ. Trong thời gian chung sống với nhau, Thương thường vô cớ đánh đập vợ con. Vì không chịu nổi những trận đòn roi “vô cớ” của chồng, vợ Thương đã đưa 2 con nhỏ về nhà mẹ ruột sinh sống.
![]() |
Người nhà và hàng xóm đang tổ chức đám tang cho nạn nhân. |
Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 20h30 tối 8/5, hàng xóm ở gần nhà bà Cúc nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà rồi im bặt. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người liền chạy sang thì thấy trong nhà tắt điện. Qua ánh đèn thờ, mọi người phát hiện Thương đang đứng giữa nhà, trên tay cầm một cây xà beng.
Khi vừa nghe tiếng động bên ngoài, Thương liền cầm xà beng lao ra thì bị mọi người khống chế, bắt giữ. Khi điện trong nhà vừa được bật lên, mọi người hốt hoảng phát hiện bà Cúc nằm bất động trên giường với nhiều vết thương bê bết máu.
Ngay sau đó, bà Cúc được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk nhưng do vết thương quá nặng, bà Cúc được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, đến khoảng 2h sáng 9/5 thì không qua khỏi.
Theo CAND
-
Vụ bệnh nhân "bay lắc": Giám đốc Bệnh viện nhận kỷ luật khiển trách
-
Tâm thần vì chơi game gần 10 tiếng mỗi ngày
-
Hiểu và hành xử đúng với những người mắc chứng "khoe cơ thể"
-
Thông tin chính thức vụ 6 cô trò bị tấn công ở lớp học tại Thanh Hóa
-
10 năm tù cho Cựu Phó Trưởng khoa làm giả bệnh án tâm thần giúp tội phạm
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025