Giả danh cảnh sát "trấn" tiền của phụ nữ đi chợ đêm
Đối tượng đã giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe phụ nữ đi đường nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Rạng sáng 18/7, Đồng đi xe máy từ nhà trọ ở phường Thạch Bàn (Long Biên) ra đường Nguyễn Văn Linh chặn đường các phụ nữ đi chợ đêm chiếm đoạt tiền. Hắn dùng chiếc thẻ ra vào công ty màu đỏ để “lòe” các bị hại là thẻ ngành công an.
![]() |
| Hoàng Văn Đồng tại cơ quan công an. |
Trong gần một tiếng, kẻ mạo danh này đã đuổi bám, ép 2 người phụ nữ đi xe máy chở thực phẩm dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên thấy nghi ngờ, các nạn nhân không chấp hành, phóng bỏ chạy.
Cũng thủ đoạn này, khi Đồng đi đến trước cửa nhà số 757 đường Nguyễn Văn Linh, thấy chị Trần Thị Hương (ở huyện Văn Giang, Hưng Yên) nên chặn đường. Hắn chìa ra chiếc thẻ màu đỏ ra nói mình là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ và đề nghị người phụ nữ này xuất trình giấy tờ tùy thân kiểm tra.
Người phụ nữ trình bày không mang giấy tờ, Đồng liền gợi ý đưa cho hắn 50.000 đồng sẽ được bỏ qua. Quá trình nhận tiền, Đồng bị tổ công tác Đại đội 3 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội) phát hiện bắt giữ.
T.M
Năng lượng Mới
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

