Fred và Rosemary West - Cặp đôi sát thủ

15:17 | 28/02/2019

2,594 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cặp vợ chồng Fred và Rosemary West, những kẻ giết người bệnh hoạn, đã bị vạch trần tội ác vào năm 1994 sau khi cảnh sát hạt Gloucestershire điều tra và khẳng định nhiều bộ xương người được chôn vùi dưới sàn nhà hoặc trong vườn của hai kẻ sát nhân. Trước khi tự tử trong tù vào năm 1995, Fred đã nói với những nhân chứng rằng hắn ta và vợ đã giết hại 30 người, trong đó  có Charmaine và Heather - hai con gái của Fred và Rosemary West.

Sự khởi đầu không mấy tốt đẹp

Fred West, sinh năm 1941, trong một gia đình làm nghề nông tại làng Much Marcle, cách London khoảng gần 200 km về phía Tây. Fred không phải là một học sinh xuất sắc và liên tục gặp rắc rối tại trường học. Cuối cùng, Fred bỏ học ở tuổi 15 mà chẳng được mấy chữ vào đầu, hắn trở về nhà giúp bố mẹ làm nghề nông. Năm 17 tuổi, Fred bị thương nặng sau một tai nạn xe máy khiến hắn phải hôn mê mất một tuần.

Nhiều người cho rằng sau vụ tai nạn này tổn thương não bộ khiến hắn trở nên thay đổi, vô cùng hung hăng và hay nổi nóng vô cớ, dường như không thể kiềm chế được cảm xúc. Năm 1961, Fred và một người bạn trộm một chiếc đồng hồ da và thuốc lá từ một cửa hàng kim hoàn. Cả hai bị bắt khi tìm cách bán chúng. Và đó mới chỉ là khởi đầu của những rắc rối sau này.

tin nhap 20150410104328

Fred và Rose West - Đôi vợ chồng độc ác nhất nước Anh

Vào thời gian này, Fred bị cáo buộc khiến 1 bé gái 13 tuổi mang bầu. Chính vụ bê bối này cũng như thái độ ương bướng "chập cheng" của Fred đã khiến gia đình hắn không chịu nổi. Fred buộc phải ra ngoài xã hội và làm hắn làm thợ xây dựng.

Không lâu sau đó, hắn lại bị bắt vì tội ăn cắp và quan hệ tình dục với gái vị thành niên. Tại phiên toà, một bác sĩ tuyên bố Fred bị bệnh động kinh, giúp hắn trắng án. Song "ngựa quen đường cũ", ở tuổi 20, Fred West đã có tiền sự dày đặc về tội lạm dụng trẻ em và trộm cắp. Với gia đình, hắn là nỗi hổ nhục lớn.

Cuộc sống “Mèo mả gà đồng”

Năm 1962, vì thương con, cha mẹ vẫn chấp nhận cho Fred trở về sống với họ ở Much Marcle. Mùa hè năm đó, một bạn gái cũ của Fred, Rena Costello, từ Scotland trở về và ngay lập tức đôi "mèo mả gà đồng" gắn bó không rời.

Rena cũng không phải tuýp phụ nữ thông thường. Dù vẫn đang ở tuổi vị thành niên, song Rena đã có “thâm niên” làm gái điếm và trộm cắp. Cả hai bí mật làm đám cưới vào tháng 11-1962 và chuyển đến sống ở Scotland.

Lúc này, Rena mang thai với một người tài xế đường dài châu Á, tuy nhiên, bố mẹ Fred không biết vẫn cho rằng đó là cháu của họ. Đến tháng 3-1963, khi bé Charmaine ra đời, đôi vợ chồng viết thư về nhà nói rằng đứa trẻ đã chết ngay khi chào đời, và Rena nhận một đứa bé lai làm con nuôi.

tin nhap 20150410104328

Báo chí Anh đưa tin về khu vườn "nghĩa địa" nhà West

Năm 1964, Rena mang thai đứa con thực sự của Fred. Bé gái này được đặt tên là Anna Marie. Lúc này, mối quan hệ "ông ăn chả, bà ăn nem" của Fred và Rena tiếp tục kéo dài đến vài năm sau đó.

Trong thời gian này, Rena và Fred kết bạn với một cô gái trẻ có tên Anna McFall. Sau thời gian êm ấm ở Scotland, Fred lại liên quan đến vụ tai nạn làm một cậu bé thiệt mạng. Dù không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, song hắn bị mất việc. Vì thế, Fred và Rena cùng 2 đứa con, và cả McFall nữa, trở lại Gloucester.

Ở quê nhà, Fred kiếm được việc làm ở lò mổ gia súc. Cuộc hôn nhân giữa Rena và Fred rốt cuộc cũng trở nên không thể chịu đựng nổi. Rena muốn đưa 2 đứa con trở lại Glasgow, song Fred từ chối, vì thế cô đành trở về Scotland một mình.

Đến tháng 7-1966, Fred và Anna McFall sống cùng nhau như vợ chồng trong một ngôi nhà tạm. Cùng thời gian này, 8 vụ tấn công tình dục đã xảy ra Gloucester, mà kẻ thủ ác được cho rất giống với nhân dạng của Fred.

Đầu năm 1967, McFall mang thai với Fred. Tuy nhiên, cô ta không thể thuyết phục Fred ly dị với Rena để cưới mình. Fred phản ứng với áp lực từ những đòi hỏi của cô nhân tình bằng cách giết và chôn Anna gần một khu nhà tạm vào tháng 7. Song không chỉ có thế, Fred còn cắt xẻ thi thể Anna thành nhiều phần và chôn cùng bào thai cô đang mang.

Fred West tỏ ra khá lo lắng sau khi McFall biến mất. Song khi Rena trở lại ngôi nhà tạm ở Anh thì hắn trở lại làm chính mình. Fred vui vẻ cho phép Rena ra ngoài làm gái kiếm tiền.

Thêm nhân tình mới

Tháng 1-1968, một cô bé xinh xắn 15 tuổi có tên Mary Bastholm bị bắt cóc tại một trạm chờ xe bus ở Gloucester. Nhiều người tin rằng Fred có dính líu đến vụ việc này bởi vài năm sau đó, hắn cũng đã bắt cóc nhiều phụ nữ khác có hình thức tương tự ở các điểm chờ xe bus.

Sau khi mẹ Fred chết do biến chứng của một ca phẫu thuật túi mật, Fred bắt đầu thực hiện một loạt vụ trộm vặt, khiến hắn thường xuyên phải thay đổi công việc. Ngày 29-11-1968, trong khi đang làm lái xe đưa hàng, hắn gặp một cô gái, người đã trở thành vợ mới và đồng phạm trong hầu hết mọi tội ác sau này, tên cô ta là Rose Letts.

(còn tiếp)

Thu Hòa