"Đẳng cấp" ngoại tình

07:00 | 20/04/2014

1,849 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Có “lời đồn” rằng dân lái xe, xây dựng, y bác sĩ… thì ít chung thủy, nhưng có lẽ giờ phải bổ sung vào danh sách dài dằng dặc những “đối tượng” dễ ngoại tình đó là dân văn phòng.

Anh chỉ yêu mình em

Bình An vẫn còn chưa hết ngất ngây với hương lửa tình yêu đương độ nồng nàn nhất bởi hai người mới kết hôn được vài tháng, tuần trăng mật chưa qua bao lâu. Thế rồi ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu đã sớm tan thành mây khói khi cô tình cờ phát hiện ra chồng mình ngoại tình ngay từ khi ngỏ lời yêu.

Lúc nào anh cũng nói thật ngọt ngào: “Anh chỉ yêu mình em, anh sẽ chung thủy với em...” và rất nhiều những lời lẽ đường mật anh rót vào tai cô. Nhưng giờ tất cả đã trở nên vô nghĩa.

Người chồng phong độ ấy luôn đi làm về đúng giờ, luôn nhẹ nhàng thông cảm với vợ, và không quên tặng An một nụ hôn ngọt ngào cùng lời chúc: “Chúc em ngày mới may mắn” mỗi buổi sáng trước khi đi làm, lại là một tay chơi gái chuyên nghiệp. Những buổi trưa anh đã tranh thủ đi tìm của lạ, những giờ ra ngoài đi gặp khách hàng nhưng anh cũng không quên dành thời gian ghé qua khách sạn quen thuộc, nơi có những người con gái hấp dẫn đến “chết người” luôn sẵn sàng phục vụ anh. Anh cứ thế mải mê lạc vào “cõi thần tiên” ấy và chưa có ý định từ bỏ.

Anh tranh thủ từng phút giây rảnh rỗi ở công ty, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa… để giải quyết nhu cầu sinh lý muôn thuở của mình. Anh đủ tỉnh táo khi không lưu lại dấu vết trên người để vợ không phát hiện ra, nhưng anh không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng: Không có cái gì gọi là bí mật mãi mãi, bởi cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.

Một ngày kia, tình cờ vợ chợt đọc được cái tin chồng nhắn cho anh bạn thân đang có nhu cầu “giải quyết” vì cô vợ “đã toan về già” không đáp ứng kịp. Trong tin nhắn ấy anh nói rõ địa chỉ, giá cả của nơi có thể đáp ứng tối đa nhu cầu sinh lý của đấng mày râu. Đôi mắt An nhòe lệ, trái tim tan vỡ, cô không tin vào tai mình. Cô cố giữ bình tĩnh và cố nghĩ trong đầu rằng mình đọc nhầm, rằng đó chỉ là kinh nghiệm trên sách báo của chồng mà thôi. Cô quyết định thuê thám tử theo dõi âm thầm và cô đã biết sự thật kinh hoàng về anh chồng hào hoa.

Chiến thuật đánh lạc hướng

Chồng của Loan, theo như mọi người đánh giá là rất mực yêu vợ và có một sự nghiệp đáng nể trọng. Thế rồi cuộc sống có ai học được chữ ngờ.

Loan làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên phải đi tour, và ông chồng đã vin vào cớ đó để không ngừng ghen bóng ghen gió. Anh kiểm tra lục soát từng li từng tí đồ đạc, điện thoại, hòm thư… của Loan. Loan lại cho rằng chồng mình có yêu mình cuồng nhiệt và có chung thủy với mình thì mới ghen đến như vậy. Vả lại chồng mình làm giáo viên, môi trường trong sạch và tốt đẹp như vậy thì không bao giờ có chuyện kia xảy ra. Chưa một lần cô có nghĩ đến chuyện chồng mình có thể ngoại tình.

Ngoài khoảng thời gian phải đi tour theo quy định của công ty, cô dành toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm của mình. Bàn tay nội trợ khéo léo, những cố gắng gồng mình chăm chút cho gia đình về cả vật chất lẫn tinh thần… dường như không đủ sức hút người chồng ấy ở lại bên cô. Anh vẫn đi, đi một cách khéo léo.

Cả cơ quan không ai tin rằng anh có thể ngoại tình, vì chưa một tiết học nào anh đến muộn hoặc bỏ dạy (trừ khi bị ốm). Trong công việc anh còn là tấm gương cho các giáo viên khác noi theo vì khả năng dạy học rất tốt của mình. Cách giao tiếp của anh cũng hết sức nhã nhặn lịch sự với các đồng nghiệp.

Thế nhưng, một ngày kia, Loan đã nhận ra chồng mình không thủy chung như mình vẫn tưởng. Công tác quay về đột xuất, Loan gọi cho chồng hỏi anh đang ở đâu. Anh bảo đang ở… nhà nhưng thực chất là đang ở nhà nghỉ với cô bồ trẻ trung xinh đẹp.

“Tra hỏi” mãi anh mới nhận rằng mình đã ngoại tình từ lâu, nhưng luôn tỏ ra ghen tuông quá mức để đánh lạc hướng vợ, để vợ tin mình. Anh luôn tranh thủ những tiết được nghỉ dạy và những ngày vợ không có nhà để đến “thăm” người tình. Cuộc tình vụng trộm ấy chỉ bị phát hiện khi Loan đi công tác về đột xuất và điều tra cẩn thận mà thôi.

Diệu Thuần