Cứu bé trai sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận
Phú Thọ: Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon |
'Bé sơ sinh bị ném xuống giếng' đến TP HCM chữa bệnh |
Cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp |
Bé trai sơ sinh được đưa vào Trạm Y tế xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) sáng 26/5 trong tình trạng còn nguyên bánh nhau, dây rốn, nhiều vết trầy xước trên người. Khuôn mặt cháu bé có vết thương dài 4 cm, khá sâu. Các bác sĩ đã phải rửa vết thương, khâu 10 mũi trên mặt, cắt dây rốn, sơ cứu tích cực và chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Lagi.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi được bác sĩ cứu chữa, khâu vết thương. |
Bác sĩ Đỗ Văn Anh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Lagi (Bình Thuận) cho biết, sau khi truyền kháng sinh, bé được chuyển từ cấp cứu lên khoa sản để tiếp tục chăm sóc. Hiện bé đã ổn định sức khoẻ, da hồng hào. Bệnh viện đã báo chính quyền để làm thủ tục khai sinh cho bé.
Trước đó, sáng 26/5, người phụ nữ ở Hàm Tân ra bãi đất trống gần nhà thì hoảng hốt thấy cánh tay trẻ sơ sinh cử động trên nền đất nên đào bé lên rồi sơ cứu và cùng chính quyền đưa đến trạm y tế cấp cứu.
Chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp cùng công an xã mở rộng địa bàn tìm kiếm người mẹ sinh ra bé trai tội nghiệp.
VnExpress
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
-
Đề xuất sửa đổi một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
-
An toàn lao động cần được coi trọng hơn nữa