“Cô Phú Bồ Tát” từng bị đình chỉ khám chữa bệnh
Theo tìm hiểu thì người được phong là Bồ Tát chữa được bách bệnh này là bà Phạm Thị Phú, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Thực tế, trường hợp về người phụ nữ chữa được bách bệnh chỉ bằng cách giẫm đạp lên người bệnh này đã làm tốn khá nhiều giấy mực của báo giới.
![]() |
| Bệnh nhân nằm chờ được cô Phú giẫm đạp với hy vọng khỏi bệnh |
Cách chữa bệnh của “cô Phú” được giải thích là phương pháp truyền năng lượng vào cơ thể người bệnh. Cô Phú đã hoạt động khám chữa bệnh bằng phương pháp này từ năm 2005.
Thực hư việc "cô Phú" có chữa được bách bệnh như lời đồn thổi hay không, vẫn chưa được kiểm chứng. Thế nhưng những dòng thông tin về người phụ nữ này đã đậm "chất liêu trai".
Theo thông tin chúng tôi thu thập được thì bà Phạm Thị Phú thường được gọi là “cô Phú”, thậm chí còn được phong là "cô Phú Bồ Tát", sinh năm 1972. Trước đây cô chỉ làm nghề bán cá ở chợ phố Cò ở quê nhà. Sau một trận ốm và hai lần điều trị bệnh tâm thần tại Thái Nguyên và Hà Nội, "cô Phú" được trả về nhà rồi có nhiều biểu hiện bất thường.
Cô không thích ngủ mà chỉ thích lang thang ra nghĩa trang. Một thời gian sau, cô thấy trong người khác lạ và có khả năng dự đoán tương lai cho mọi người. Cô bắt đầu có những hành động mê tín dị đoan như tổ chức lên đồng, xem bói ở nhà, cho mình là người được thần nhập.
Những năm gần đây, cô Phú đã chuyển hẳn sang chữa bệnh cứu người.
Cách cô giẫm đạp lên người bệnh cho “người trần” được lý giải là để truyền nguồn năng lượng từ cô sang người bệnh để chữa bệnh.
Nguồn năng lượng này được lý giải là có từ "cậu Cò" là tên gọi đứa con của "cô Phú" bị mất lúc hơn 1 tháng tuổi đang nằm trong bụng nhập vào người "cô Phú"… Khi cô giẫm lên người bệnh, dùng hơi thở thổi vào bình nước, cho người bệnh nằm lên khăn mặt… đều là cách cô truyền năng lượng tới người mắc bệnh, để điều trị.
Trong thời gian dài dùng phương pháp điều trị này, nhiều thông tin cho rằng bà đã cứu sống được nhiều người với đủ các loại bệnh, kể cả các bệnh nan y.
![]() |
| Cơ sở chữa bệnh của "cô Phú" tiếp hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày |
Chưa rõ thực hư việc chữa bệnh của "cô Phú" ra sao. Nhưng khi hình ảnh hàng trăm người cởi trần, nằm la liệt trong sân nhà "cô Phú" để chờ được… giẫm đạp được đăng tải trên các trang mạng xã hội những ngày qua, rất nhiều người bất ngờ về cách trị bệnh có một không hai này.
Đông đảo ý kiến cho rằng, đây là cách điều trị bệnh mông muội.
Được biết, trường hợp này cũng đã được Bộ Y tế kết luận: Đình chỉ việc chữa bệnh từ năm 2010 vì không đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất để hành nghề chữa bệnh. Bản thân bà Phú cũng không được đào tạo bài bản về y khoa... Thế nhưng, không hiểu vì sao đến nay cơ sở của bà Phú vẫn thu hút hàng trăm người đến khám chữa bệnh một ngày?
| Chữa bách bệnh chỉ bằng… giẫm đạp? Sau khi hình ảnh hàng trăm người nằm chờ để được “Cô Phú Bồ Tát” chữa bệnh chỉ bằng giẫm lên người được đưa lên mạng xã hội, rất nhiều người tò mò về cách điều trị bệnh lạ lùng này! |
Huy An
Năng lượng Mới
-
Cơ sở chữa bệnh của "cô" Phú Sông Công có gì "lạ"?
-
Tạm dừng hoạt động cơ sở tẩm quất của 'cô Phú Sông Công'
-
[VIDEO] 'Cô Phú Bồ Tát' nói gì về 'chữa bệnh giẫm đạp'?
-
Cận cảnh "mát-xa chữa bách bệnh" của "cô" Phú Thái Nguyên
-
'Thần y chữa bệnh bằng giẫm đạp' có giấy phép... tẩm quất kiêm dịch vụ ăn uống
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam


