Cô giáo mầm non nghi bị chồng bạo hành dã man ở Huế

20:43 | 29/09/2018

546 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 29/9, Công an xã Phú An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên  - Huế) cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ một nữ giáo viên mầm non tại địa phương nghi bị chồng bạo hành đa chấn thương cho Công an huyện xử lý theo thẩm quyền.
co giao mam non nghi bi chong bao hanh da man o hueTạm giữ 3 đối tượng trói thiếu niên đánh giày vào gốc cây
co giao mam non nghi bi chong bao hanh da man o hueBố đẻ và mẹ kế hành hạ bé trai 10 tuổi lĩnh 138 tháng tù
co giao mam non nghi bi chong bao hanh da man o hueHà Nội: Đang xử vụ bố đẻ và mẹ kế hành hạ bé trai 10 tuổi dã man

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương T. (27 tuổi, ở thôn Triều Thủy, xã Phú An), hiện đang là giáo viên trường mầm non Phú An. Người nhà chị T. tố chị này bị chồng là Nguyễn Thành Trung (ở cùng thôn Triều Thủy) bạo hành, đánh đập dã man. Hậu quả, chị T. phải đi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Ông Nguyễn Nghề (56 tuổi, cha chị T.) cho biết, con gái ông kết hôn với Trung được vài năm và có một con chung. Hai vợ chồng Trung gần đây xảy ra nhiều mâu thuẫn vì con rể ông không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại ham cờ bạc. Từ đó, con gái ông đưa con về sống tại nhà cha mẹ.

co giao mam non nghi bi chong bao hanh da man o hue
Chị T. sau khi nhập viện 2 lần vì chồng đánh đập đã trở nên hoảng loạn.

Ngày 19/9, Trung đến nhà ông Nghề để thăm con. Bỗng nhiên, Trung giật cháu bé từ tay mẹ vợ rồi đem về nhà Trung. Chị T. nghe tin bèn chạy từ trường mầm non Phú An về nhà Trung.

Chị T. đập cửa van xin Trung trả con. Một lát sau, Trung mở cửa, trên tay cầm một con dao Thái. Trung đã dùng tay đấm thẳng vào mặt vợ khiến chị T. ngã xuống. Tiếp tục, Trung còn đánh đập vợ ở nhiều chỗ khiến chị T. phải nhập viện trong tình trạng sưng phù mặt, đau đầu, nôn ói.

Gần 1 tuần sau, chiều 25/9, chị T. đang trên đường ở nhà đi lên trường thì Trung chạy xe máy từ phía sau kéo ngã và dùng một con dao bấm dí vào cổ. Chị T. la hét cầu xin nhưng Trung vẫn kéo đầu và đập đầu vợ liên tục xuống nền đất. Ngay sau đó, chị T. phải nhập viện.

Còn theo bà Dương Thị Ngọc Hồng (52 tuổi, mẹ chị T.) cho biết, con gái bà từ lúc bị đánh đập 2 lần thì trở nên hoảng loạn, luôn sợ hãi. Có lúc chị T. nói với mẹ mình "Mẹ ơi rồi trước sau gì con cũng bị nó giết thôi".

Trung tá Mai Thanh Trí - Trưởng Công an xã Phú An cho hay, hiện vụ việc đã được Công an xã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Phú Vang vào cuộc điều tra.

DT