Chỉ cần ghé qua 4 nơi này, bạn sẽ tìm ra đâu là niềm vui trong đời

12:30 | 30/06/2018

2,079 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nếu bạn cứ loay hoay với cuộc sống mà chẳng điều gì làm bạn hài lòng hay vui vẻ, hãy ghé qua 4 nơi trong bài viết này nhắc tới, chắc chắn bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

1. Bệnh viện

Có thể nói, bệnh viện là nơi đầu tiên con người ta nghĩ đến khi được hỏi: "Anh/ chị không muốn đến nơi nào nhất?" Và khám bệnh là việc mà ai cũng cảm thấy ái ngại.

Khám bệnh khó, khám bệnh đắt, khám bệnh gây lo nghĩ… Hiện thực cho chúng ta thấy rằng, con người mắc gì cũng được nhưng đừng mắc bệnh.

Và khi đã vào bệnh viện, bạn sẽ phát hiện ra rằng, tiền, khi kiếm thì kiếm từng tờ, từng tờ một, nhưng khi đã vào viện thì chi từng xấp, từng xấp.

Đáng sợ hơn nữa là, dù bạn có thể kiếm ra bao nhiêu tiền, nhưng một khi đã mắc bệnh không thể cứu chữa, tiền khi đó chẳng khác gì giấy loại, chẳng còn nghĩa lý gì còn bác sĩ thì chắng khác nào cái "máy hủy giấy thừa".

Trên thế giới này, có đến 95% số người chết là vì bệnh tật, chỉ có 5% là chết vì tuổi già. Bạn muốn mình thuộc nhóm thứ mấy, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

Cuộc đời này, không có sức khỏe, tất cả mọi cố gắng sẽ đều trở nên vô ích.

Hãy tưởng tượng cơ thể người giống như một chiếc xe hơi, linh kiện của nó có thể thay đổi, ngay cả những cơ quan trọng yếu của cơ thể cũng có thể thay đổi.

Nhưng có một sự thật chúng ta không thể phủ nhận và buộc phải nhớ là, sự thay thế hoán đổi đó chỉ mang tính tạm thời và ngắn ngủi.

Tiền cuối cùng cũng không thể cứu vãn được sinh mệnh.

Chỉ có đến bệnh viện, chúng ta mới phát hiện ra rằng, vẫn còn có thể ăn, uống, nhảy nhót, vui cười, có sức khỏe đã là điều tuyệt vời trong cuộc đời này.

chi can ghe qua 4 noi nay ban se tim ra dau la niem vui trong doi

2. Nghĩa trang

Có một chủ doanh nghiệp rất nổi tiếng cứ cách một khoảng thời gian lại dẫn vợ con đến nghĩa trang một lần. Có người không hiểu nên đã tò mò hỏi nguyên nhân.

Người này nói, nghĩa trang thực ra là trạm dừng cuối cùng của cuộc đời. Ở đây, cho dù bạn có quyền cao chức trọng đến đâu, nổi tiếng thế nào hay chỉ là một anh ăn mày nghèo kiết xác, thì tất cả cũng đều nằm phía sau cái bia mộ bé xíu.

Và anh ta hiểu rằng, thì ra đứng trước sự sống và cái chết, mọi sự việc đều trở nên đơn giản và nhỏ bé, chẳng có gì là không thể buông tay.

Đứng trước những tấm bia mộ bé xíu trong nghĩa trang, chúng ta sẽ hiểu ra rằng sinh mệnh thật ngắn ngủi biết bao. Vậy thì bạn còn vấn vương điều gì mà không mở lòng, không buông xả những điều chẳng đáng để bận tâm trong cuộc sống để vui vẻ tận hưởng cuộc đời?

Nhân sinh khổ đoạn, thế sự vô thường, hãy tận hưởng những ngày mình đang có, hãy nắm chặt hạnh phúc đang có trong tay, bạn sẽ thấy được ý nghĩa của cuộc đời trong từng hơi thở.

3. Nhà trẻ

Với trẻ nhỏ mà nói, niềm vui là một thứ rất đơn giản dễ tìm. Một cái kẹo, một tấm thẻ bài, một trò chơi mới… là có thể khiến chúng vui cả ngày.

Còn người lớn thì sao? Chúng ta thường vì một số sự việc gặp phải trong cuộc sống mà cảm thấy đau lòng, phiền muộn, khổ não…

Có thời gian, hãy đến nhà trẻ tham quan một vòng. Quan sát nét mặt ngập tràn nụ cười của các bé, liệu bạn có nhớ lại những ngày thơ bé của chính mình? Có nhớ lại những ngày tháng vô cùng đơn giản nhưng tràn ngập niềm vui?

chi can ghe qua 4 noi nay ban se tim ra dau la niem vui trong doi

4. Trại giam

Chúng ta hiện nay đang sống trong một thế giới có xu hướng nghiêng nhiều về ham muốn vật chất. Xung quanh chúng ta có đầy rẫy những cám dỗ: Quyền lực, địa vị, tiền bạc, nhan sắc…

Chỉ một phút bất cẩn, chúng sẽ dậy sóng trong lòng chúng ta, khi đó, một nội tâm thuần tịnh, yên bình sẽ trở nên đáng sợ. Và chỉ một suy nghĩ sai lệch, chúng ta không còn đường quay đầu.

Nếu bạn cảm thấy mông lung mê muội, hãy ghé qua nhà tù. Những người nhầm đường lạc lối sẽ nói cho bạn biết, đừng để mất tự do rồi, mới ngộ ra lương tâm là giới hạn tối thiểu cần phải có để làm người, mất thứ gì thì mất chứ không được đánh mất lương tâm.

Ghé qua nhà tù, bạn sẽ học được cách trân trọng tự do để rồi trở về thực tế cuộc sống, bạn sẽ biết cách giữ chặt lương tâm bên mình, không đánh mất mình, thận trọng trong mọi hành động.

Ban ngày không làm việc gì mờ ám, nửa đêm cũng chẳng sợ ma quỷ gõ cửa. Con người sống cả đời, chỉ cầu hai chữ an tâm.

Bảo Thư (Sưu tầm)

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.