Bị đâm chết sau cái bắt tay hòa giải
Ngày 12/9/2017, bị cáo An bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình vì đâm chết anh Nguyễn Văn Huy (27 tuổi, ở huyện Thường Tín) sau mâu thuẫn ở quán karaoke.
Theo bản án sơ thẩm, tối 23/9/2016, An cùng nhóm bạn đi hát karaoke. Tại quán hát, An xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh Huy nhưng được mọi người can ngăn.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Tài An - ảnh VĐ. |
Khoảng 2h30 ngày hôm sau, anh Nguyễn Huy Hưởng (31 tuổi, ở huyện Thường Tín) chở An về nhà bố vợ An. Tại đây, An gọi điện cho bố đẻ rồi liên tục chửi bới. Thấy An không ngớt lời chửi bới, Hưởng chở An về nhà. Khi ra đến cổng, nhìn thấy chiếc kéo, An cầm theo.
Khi anh Hưởng chở An đến trước cổng chùa thôn Nhị Châu (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) thì bất ngờ gặp anh Huy đang ngồi sau xe máy một người khác nên anh Hưởng dừng xe.
Anh Huy đi bộ về phía An và anh Hưởng. Lúc này, anh Hưởng vẫn ngồi trên xe máy, còn An xuống xe đứng ở phía sau. Thấy anh Huy đi đến gần, anh Hưởng nói với anh Huy rằng: "Ông ơi, có gì thì thôi, toàn anh em say rượu cả mà" và bắt tay với anh Huy.
Sau cái bắt tay, anh Huy đi về phía An đang đứng thì bị An cầm kéo đâm một nhát trúng ngực. Anh Huy ôm ngực chỉ kịp nói: "Em bị đâm rồi anh ơi", rồi ngã xuống mương nước ven đường. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do bị thủng tim, mất máu cấp không hồi phục nên nạn nhân tử vong.
Tại phiên phúc thẩm, xác định An ăn năn, gia đình có công với cách mạng, tòa giảm án xuống mức án tù chung thân.
Mạnh Đỗ
-
Quốc hội thống nhất bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng và làm thuốc giả
-
Đại biểu Quốc hội đề xuất giữ án tử hình với tội sản xuất thuốc giả
-
Xem xét đơn kháng cáo án tử hình của cựu giám đốc Agribank
-
Vụ Maradona qua đời: 7 nghi can đối mặt với cáo buộc giết người
-
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Tâm: 5 bị cáo xin giảm án
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

