Bất ngờ trở về sau 17 năm mất tích

09:58 | 07/03/2014

1,816 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cơ quan chức năng huyện Phước Sơn, Quảng Nam đang điều tra, xác minh làm rõ việc chị Hồ Thị Hái, 33 tuổi, người dân tộc Bhnoong bị một phụ nữ nói giọng Bắc bán sang Trung Quốc 17 năm trước, mới đây bất ngờ trở về nhà.

Theo đó, chị Hồ Thị Hái quê quán ở thôn 3 xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, Quảng Nam, bị một người phụ nữ lạ nói giọng Bắc vào nhà dụ dỗ dẫn đi bán sang Trung Quốc vào năm 1997. Khi đó, gia đình và dân làng đổ xô đi tìm chị vẫn không có kết quả.

Chị Hồ Thị Hái bất ngờ trở về nhà sau 17 năm mất tích.

Theo lời chị Hái, hành trình vượt biên từ Trung Quốc về đến nhà mình, đó vào ngày 19/2, chị bắt xe khách từ Quảng Tây về đến Lạng Sơn của Việt Nam, sau đó đón xe về Thanh Hóa. Nghỉ lại đây một đêm, chị lên mạng tìm kiếm địa chỉ, đường đi về Quảng Nam - Đà Nẵng. May mắn, chị còn nhớ tên xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn nên thông qua một số người Việt Nam, chị xin được số điện thoại của UBND xã Phước Mỹ. Sau 4 ngày ròng rã tìm kiếm, cuối cùng chị cũng về đến huyện Phước Sơn vào ngày 23/2.

Chị kể, khi gọi vào số điện thoại của UBND xã Phước Mỹ, bất ngờ Hồ Văn Hồi, Bí thư Đoàn xã Phước Mỹ nghe điện thoại, không ngờ Hồi là em rể của chị. Hồi chỉ đường cho chị rồi thông báo cho gia đình. Quãng đường từ Thanh Hóa về nhà, tôi thấy sao xa quá, đi mãi vẫn không đến nơi. Khi tôi về đến trung tâm huyện Phước Sơn, cả gia đình ra đón, ai cũng khóc, chị xúc động.

Như chị Hái kể lại, vào năm 1997, năm đó chị mới 16 tuổi, một hôm đang ở nhà một mình bất ngờ có một người phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi, nói giọng Bắc đi vào nhà hỏi chị có muốn đi xuống Đà Nẵng làm việc với rất nhiều tiền không, lúc đó chỉ có một mình chị ở nhà. Vậy là nghe lời dụ dỗ của người phụ nữ bí ẩn này mà chị đã đi theo mà không chút do dự. Kể từ đó, gia đình chị mất liên lạc với con gái của mình luôn. Cứ tưởng chị đã bị bắt cóc và mất tích.

Bị người phụ nữ lạ mặt đưa xuống tới Đà Nẵng bằng xe đò, sau đó tiếp tục được người này đưa ra ga Đà Nẵng đón tàu ra Hà Nội. Chị Hái cho biết, mất hơn 3 ngày ngồi tàu đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội, sau đó lại thêm 2 ngày ngồi xe đến Lạng Sơn và tiếp tục bị mấy người đàn ông lạ mặt dẫn đi bộ trong rừng sâu mới đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Người phụ nữ tiếp tục kìm kẹp dẫn tôi đi tiếp, khi đi bộ quãng đường rất dài trong rừng, rồi bất ngờ có thêm hai người đàn ông to cao đi bên cạnh tôi khiến cho tôi rất sợ sệt và răm rắp nghe theo.

Sau khi đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, ép chị bị ép phải lấy một người đàn ông Trung Quốc to béo làm chồng, hoặc là vào nhà chứa mại dâm. “Em sợ quá, nhưng không biết làm sao, nên chấp nhận lấy một người đàn ông Trung Quốc lớn hơn em nhiều tuổi làm chồng”, chị Hái kể lại.

Ban đầu, chị Hái rất bỡ ngỡ và sợ hãi vì không hiểu họ nói gì. Nhưng rất may chị đã gặp được một người chồng tuy lớn tuổi nhưng rất thương chị. Người đàn ông mua chị về làm vợ năm nay 47 tuổi ở thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 17 năm làm vợ, chị Hái có với chồng 5 con gái và 1 con trai.

Chị tâm sự: “Tôi may mắn gặp được người đàn tốt bụng và không đánh đập tôi như những người phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc. Chồng tôi luôn động viên và tìm cách tôi được trở về Việt Nam thăm gia đình. Đầu năm 2014, tôi được một người hàng xóm ở Trung Quốc và được chồng cho 10.000 nhân dân tệ (tương đương 30 triệu đồng) để có tiền về quê, tôi cùng với người hàng xóm đã vượt biên trái phép để về Việt Nam đấy”.

Bà Hồ Thị Mang, mẹ chị Hái kể lại: "Ngày con Hái mất tích khi đi rẫy về thấy nhà trống hoắc, cứ tưởng con gái bỏ đi chơi đâu đó, nhưng đến tối vẫn không thấy Hái về nhà ăn cơm. Qua ngày sau cả nhà kéo nhau đi tìm khắp làng xóm vẫn không thấy con đâu. Sau những ngày tìm kiếm không có kết quả cả gia đình trở nên vô vọng và chấp nhận nỗi đau mất con. Luôn nghĩ con gái bị dụ dỗ bắc cóc. Nhưng, nay con gái về nhà rồi, cả gia đình vui mừng lắm, từ ngày con gái về nhà đến nay ngày nào cũng có dân làng đến thăm hỏi, chia vui cùng gia đình".

Chị Hái mong sớm được trở về nhà chồng để được ở bên các con của mình. Tuy nhiên cái khó nhất hiện tại là chị Hái không hề có giấy tờ tùy thân, nên không thể làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc.

Đông Phú