Quảng Ngãi: Tìm thấy 3 người bị sóng cuốn trôi ở Lý Sơn
Chiều tối 8/11, thông tin với báo chí, lãnh đạo Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, lực lượng cứu hộ đã nhận được thông tin về người mất tích cuối cùng trong số 3 người mất tích trên biển Lý Sơn trong bão số 13. Hiện người này vẫn còn sống, sức khỏe ổn định và đang được hỗ trợ y tế tích cực.
Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút hôm nay, tàu cá do chủ tàu là ông Hồ Đăng Võ (trú tỉnh Quảng Trị), biển kiểm soát QB 92198TS, khi đang di chuyển đã phát hiện và lập tức cứu vớt được ông Dương Quang C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, Đặc khu Lý Sơn) tại vùng biển tỉnh Gia Lai. Đây là người cuối cùng trong vụ 3 người mất tích tại Lý Sơn.
![]() |
| Ông Dương Quang C. là người mất tích cuối cùng đã được tìm thấy. |
Chia sẻ từ các thuyền viên tàu QB 92198TS, ông C. khi được tìm thấy đang trong tình trạng rất yếu, chưa thể ăn được. Ngay lập tức, các thuyền viên đã chuẩn bị nước ấm cho ông C. và tiếp tục theo dõi để hỗ trợ sức khỏe.
Tàu QB 92198TS do ông Hồ Đăng Võ là chủ tàu đang trên hành trình di chuyển ra Đà Nẵng. Do đó, tàu sẽ cập cảng tại Quảng Ngãi để đưa ông Cường về các cơ quan chức năng tiếp nhận và chăm sóc y tế.
Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 8/11, người đầu tiên được tìm thấy là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, thôn Tây An Vĩnh). Theo đó, khi tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) đi từ cảng Vĩnh Tân (Lâm Đồng) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã phát hiện và kịp thời cứu vớt ông Quang đang trôi dạt. Sau khi được cứu, ông Quang đã được sơ cứu và sức khỏe hiện đã ổn định. Vị trí tìm thấy ông Quang là ở vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Gia Lai.
![]() |
| Ông Quang cùng ông Sanh lao lên thuyền đi cứu ông C. được tàu Hải Nam 39 đưa về để lực lượng chức năng Quảng Ngãi tiếp nhận, chăm sóc y tế. |
Sau khi được cứu và ổn định tinh thần, ông Quang tuy hơi thở yếu, người còn run rẩy nhưng đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng định hướng công tác tìm kiếm. Với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề biển, ông Quang biết được hướng gió, dòng hải lưu nên đưa ra nhận định khu vực có khả năng ông Lê Văn Sanh đang trôi dạt. Lập tức, các lực lượng chức năng đã huy động tàu cao tốc, tàu Cảnh sát biển và tàu Biên phòng tiến hành tìm kiếm những người mất tích theo hành trình ông Quang chỉ dẫn.
![]() |
| Ông Lê Văn Sanh (trái) và ông Phan Duy Quang là 2 người đã lao ra biển để cứu người rồi bị sóng đánh thuyền trôi xa và mất liên lạc. |
Sau khi triển khai tìm kiếm theo nhận định của ông Quang, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông Sanh còn sống vào khoảng 16 giờ 30. Ông Sanh là người thứ 2 được tìm thấy sau gần 50 tiếng mất tích, một kỳ tích được ghi nhận khi bị sóng biển cuốn trôi ngay lúc bão số 13 đang đổ bộ vào miền Trung. Ngay sau khi được tìm thấy, ông Sanh đã được đưa lên tàu cao tốc An Vĩnh EXPRESS để chăm sóc y tế và hiện đã ổn định sức khỏe.
![]() |
| Ông Lê Văn Sanh được tàu cá tìm thấy trong trạng thái không còn áo phao. |
| Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6/11, người đàn ông tên Dương Quang C. (44 tuổi, thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cảng Lý Sơn. Ngay khi phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Hải) cùng ông Phan Duy Quang đã dùng thuyền thúng để bơi ra cứu vớt. Lúc này, do ảnh hưởng của bão số 13 đang sắp đổ bộ đất liền, mưa lớn và gió giật mạnh khiến vùng biển tại cảng Lý Sơn có sóng lớn, biển động mạnh. Tuy đã giải cứu được ông C. nhưng sau khi đưa người này lên thuyền, sóng lớn đã cuốn cả 3 người trôi đi xa rồi mất liên lạc. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền địa phương. Đồng thời, huy động tàu Thành Tâm (VT0035) và các tàu cá ngư dân tổ chức tìm kiếm nhưng phải tạm dừng công tác cứu nạn vào chiều 6/11 do bão số 13 ảnh hưởng. Sáng 7/11, trực thăng cũng đã được huy động để tìm kiếm 3 người mất tích sau khi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng. |
Phúc Nguyên








