Bắt cóc con bạc, tự xưng công an đòi tiền chuộc
Lúc 14h ngày 27/3, bà Trần Thị Hồng Ngọc (ngụ quận 1) đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP HCM) trình báo về việc em trai Trần Kim Ngân bị bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản.
Bà Ngọc cho biết, khoảng 20h ngày 26/3, anh Ngân ra khỏi nhà bằng xe máy hiệu Exciter và không thấy về nhà. Lo lắng, bà Ngọc gọi vào điện thoại cho em trai nhưng không thấy trả lời. Đến 15h ngày 27/3, có 3 thanh niên (2 nam, 1 nữ) đi xe máy đến nhà bà Ngọc.
Các đối tượng trong băng nhóm "cưỡng đoạt tài sản".
Một người tự xưng tên Tuấn và giới thiệu là “Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh”. Người nữ giới thiệu tên Sương rồi thông báo anh Ngân mua bán ma túy bị Công an bắt giữ. Đồng thời, nhóm thanh niên yêu cầu bà Ngọc đưa 300 triệu đồng để “chuộc” anh Ngân.
Các đối tượng gọi điện thoại, mở loa cho gia đình bà Ngọc nói chuyện với anh Ngân. Qua trao đổi ngắn gọn, anh Ngân nói gia đình bán nhà để trả nợ cho Sương. Các đối tượng để lại số di động của Tuấn “công an” và Sương rồi bỏ đi.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận 1 phối hợp cùng các trinh sát Đội 2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM xác minh, làm rõ.
Sau đó, bà Ngọc nhận được điện thoại của Sương rồi xin khất nợ. Sương buộc bà Ngọc phải đưa giấy tờ nhà và viết giấy nợ cho nhóm thanh niên trên mới thả Ngân.
Khoảng 19h30 ngày 27/3, Lý Hồng Thuận, Nguyễn Trọng Thu Sương đến nhà bà Ngọc và ép buộc phải viết giấy nợ với số tiền 300 triệu đồng. Nội dung giấy nợ phải thể hiện: “Ông Trần Kim Tưởng (cha của anh Ngân) đồng ý thế chấp giấy tờ nhà để gán nợ cho anh Ngân, Sương, Thuận”. Đến khi nhóm thanh niên này đến nhận giấy tờ nhà và giấy vay nợ thì bị cơ quan chức năng tóm gọn.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đang giữ Ngân tại nhà hàng Tân Phong Thành (đường Trần Phú, quận 5).
Khoảng 20h cùng ngày, cơ quan chức năng siết chặt vòng vây và bắt quả tang Trần Minh Hải, Lục Hoa Quang cùng Nguyễn Trọng Nghĩa đang giam giữ anh Ngân tại phòng 8, lầu 5 nhà hàng Tân Phong Thành. Tại đây, Công an thu giữ 1 cây gỗ dài 40 cm, 1 con dao bấm dài 20 cm và xe máy Exciter của anh Ngân.
Tại cơ quan điều tra, Ngân trình báo với cơ quan chức năng, khoảng tháng 4/2013, Ngân nợ Sương số tiền 100 triệu đồng do thua độ bóng đá. Đến nay, số tiền trên cộng lãi khoảng 300 triệu đồng. Khoảng 21h ngày 26/3, các đối tượng Sương, Thuận, Hải, Quang, Nghĩa đã hẹn Ngân đến quán cà phê (khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh) rồi bắt về khách sạn gần đó.
Sau đó, các đối tượng “nhập vai” Công an nhằm khống chế, đe dọa rồi dùng tay chân đánh để anh Ngân buộc phải viết giấy nợ. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, các đối tượng này đưa anh Ngân về nhà hàng Tân Phong Thành, giam giữ trái pháp luật tại phòng 8, lầu 5 để tiếp tục dùng cây gỗ, ly thủy tinh đánh và giữ anh Ngân đến khi được giải cứu.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trung tá Nguyễn Nhật Thành, Đội trưởng đội Hình sự Công an quận 1 cho biết: “Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ bắt giữ người trái pháp luật để tống tiền gia đình nạn nhân. Phần lớn các vụ việc này cũng có một phần lỗi do bị hại vi phạm pháp luật khi tham gia cá độ, cờ bạc trái phép dẫn đến nợ nần. Gia đình nạn nhân có xu hướng tự thỏa thuận nhằm mục đích tránh người thân bị xử lý vi phạm. Nắm được tâm lý này, các băng nhóm manh động và thường hay bắt người trái pháp luật để ép buộc gia đình nạn nhân phải trả nợ”. |
Hưng Long
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025