4 trẻ mầm non cấp cứu: Vì ăn nhầm bột tẩy bồn cầu?
| 4 học sinh mầm non ăn nhầm hóa chất tại trường Ngày 17/7, tại trường mầm non thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ ngộ độc nghiêm trọng. |
Như PetroTimes đã thông tin, ngày 17/7, tại trường Mầm non thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ ngộ độc nghiêm trọng.
4 học sinh học lớp 5 tuổi gồm Đỗ Lê T., Đinh Thế N., Ngô Khánh L. và Nguyễn Công H. ăn phải một loại hóa chất trong trường học phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Chị Nguyễn Thị H. bức xúc về việc con trai ăn nhầm hóa chất
Đến thời điểm hiện tại, bé Ngô Khánh L. đã được xuất viện. 3 học sinh còn lại vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Trong đó, bé Nguyễn Công H. bị nặng nhất, đang điều trị tại khoa Tiêu Hóa.
Theo thông tin từ bố mẹ các cháu bé, hóa chất mà con họ ăn phải là một thứ dạng bột, màu trắng, đựng trong một túi nilon.
Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến hiện trường, lập biên bản sự việc và báo cáo lên cơ quan cấp trên. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, loại hóa chất mà 4 học sinh này ăn nhầm vẫn chưa được làm rõ.
![]() |
| Cháu Nguyễn Công H. đang điều trị tại bệnh viện |
Chị Nguyễn Thị H. – mẹ cháu Nguyễn Công H. cho biết, khoảng 2 ngày sau khi 4 học sinh được chuyển vào viện, các cô giáo tại trường đã mang đến bệnh viện một gói bột tẩy bồn cầu để các bác sỹ làm căn cứ cấp cứu.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngoan - phụ trách khoa Tiêu Hóa – bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Theo gia đình nói đó là thuốc tẩy bồn cầu. Trong hồ sơ tôi xem là mới xảy ra sự việc thì họ chuyển lên đây ngay. Cháu bị loét, hoại tử khá sâu ở miệng, lưỡi, họng nên không thể ăn uống gì được.
![]() |
| Vỏ bao bì do người nhà cháu bé chụp lại khi các giáo viên mang đến bệnh viện |
Trong ngày 22/7, chúng tôi cũng liên lạc với cô Ánh – giáo viên chủ nhiệm lớp 4 em học sinh để tìm hiểu thông tin, tuy nhiên giáo viên này tỏ thái độ không hợp tác. Vị giáo viên này liên tục nói đang bận, không trả lời được.
Khi phóng viên hỏi khó, cô Ánh chỉ nói: “Tôi không biết đó là chất gì, chỉ biết đó là một chất màu trắng nên chúng tôi mang đến chứ chúng tôi cũng không biết đó là chất gì” rồi tắt máy.
Trong khi mọi chuyện chưa rõ ràng, các em học sinh đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe, tinh thần thì thái độ của chính những người có trách nhiệm đang khiến gia đình các nạn nhân và dư luận bức xúc.
Xuân Hinh
Năng lượng Mới
-
Hợp tác nâng cao nhận thức sử dụng kháng sinh
-
Tin tức kinh tế ngày 3/4: Doanh nghiệp có thể tự đánh giá ESG để vay vốn xanh
-
Thủ tướng yêu cầu xóa cơ chế “xin - cho”, tăng trách nhiệm người đứng đầu
-
Petrovietnam - “Ngọn lửa tiên phong” nơi cực Nam Tổ quốc
-
Trung Quốc mở cuộc điều tra các công ty chip của Mỹ
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030

