4 ngôi đền độc đáo nhất Nhật Bản
Ise Jingu (Mie)
![]() |
Tọa lạc trong một khu rừng cổ thụ lớn, bao quanh bởi những cây tuyết tùng và cây bách với hơn 300 năm tuổi đời, Ise Jingu hệt như trái tim linh thiêng của Thần đạo. Nét riêng của ngôi đền nằm ở lối kiến trúc Shinmei Zukuri vô cùng độc đáo gồm 2 thanh kèo trên nóc được đặt chéo vào nhau và đầu kèo được đẽo phẳng theo bề ngang (ở Nội cung) hoặc đẽo phẳng theo chiều đứng (ở Ngoại cung).
Bên trên nóc đền đều đặt những thanh tre tròn để trang trí được gọi là Katsuogi, gồm 10 thanh ở Nội cung và 9 thanh ở Ngoại cung. Đặc biệt, cứ mỗi 20 năm ngôi đền lại được dỡ bỏ và xây mới một lần như niềm tin về “sự sống, cái chết và sự hồi sinh”.
Fushimi Inari Taisha (Kyoto)
![]() |
Được xây dựng vào năm 711 ở chân núi Inari, đền Fushimi Inari Taisha nổi tiếng bởi lối kiến trúc khác biệt gồm 3.380 chiếc cổng Torii sơn đỏ xếp san sát nhau (theo số liệu mới nhất được đếm vào năm 2010). Những chiếc cổng này tạo thành một lối đi riêng, dẫn đến đền chính thờ nữ thần Inari.
Người Kansai có câu “Có bệnh cầu Kobo, mong ước cầu Inari”, bởi thế hằng năm “miền địa linh” này đều đón hàng triệu du khách thập phương về lễ bái. Nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra trên mỗi chiếc cổng đều có khắc tên người. Đó chính là tên của những người sau khi lễ bái tại đền và đạt được nguyện ước, họ trở lại và dâng cổng Torii để cảm tạ ơn trên.
Ikutsushima (Hiroshima)
![]() |
Ikutsushima sở hữu lối kiến trúc đẹp và sáng tạo, theo phong cách kiến trúc Shinden Zukuri vốn dành riêng cho dinh thự của giới quý tộc thời Heian với cổng Torii và điện thờ được xây giữa biển khơi. Chiếc cổng Torii này cao 16,6 mét, bề ngang 10,9m, nặng 60 tấn với sáu cột trụ.
Điều độc đáo là các cột trụ sử dụng trọng lượng và kết cấu dạng hộp để tự đứng vững mà không cần bất cứ vật kết dính nào. Khi thủy triều lên cao, cả ngôi đền lấp lánh màu đỏ son, nối dài như nổi trên mặt biển. Khi thủy triều xuống thấp, lại hiện ra một lối đi, dẫn vào ngôi đền linh thiêng.
Izumo Taisha (Shimane)
![]() |
Izumo Taisha được xem là ngôi đền cổ nhất ở Nhật khi được nhắc đến trong hai cuốn thư tịch cũ xưa là Cổ Sự Ký và Nhật Bản Thư Kỷ. Điện chính của đền được xây bằng gỗ với các cột trụ được đặt nối tiếp nhau hệt một chiếc cầu thang giao thoa giữa trời và đất.
Người Nhật thường gọi tháng 10 hằng năm là “tháng vô thần” bởi 8 triệu vị thần từ khắp các nơi sẽ tụ hội về vùng Izumo. Họ cũng cho rằng, các vị thần sẽ bàn thảo với nhau về việc tác thành lương duyên cho các đôi nam nữ trong dịp này nên Izumo Taisha còn nổi tiếng là ngôi đền cầu duyên linh nghiệm.
Theo Kilala
-
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường học chỉ an toàn khi xã hội không còn bạo lực
-
[Chùm ảnh] Ngày hội của những người làm báo Việt Nam
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khai mạc Giải vô địch vật U17 & U23 châu Á 2025
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
-
Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về việc quá tải bệnh viện tuyến trung ương?
- Tử vi tuần mới (16-22/6/2025): Tuổi Thìn cơ hội bứt phá, tuổi Tỵ công danh dễ thành
- Tử vi tuần mới (9-15/6/2025): Tuổi Hợi tài lộc hanh thông, tuổi Dần quý nhân nâng đỡ
- Tử vi tuần mới (2-8/6/2025): Tuổi Thìn thành tích xuất sắc, tuổi Thân khả năng nổi bật
- Tử vi tháng 6/2025: Tuổi Tý cơ hội thăng tiến, tuổi Dậu tình duyên may mắn
- Bà Rịa - Vũng Tàu: Tôn vinh văn hóa đọc, kết nối cộng đồng
- Tử vi tuần mới (19-25/5/2025): Tuổi Mão sự nghiệp suôn sẻ, tuổi Thân thành công bất ngờ
- Vesak 2025: Tinh thần hòa bình và lòng từ bi lan tỏa toàn cầu
- Tử vi tuần mới (12-18/5/2025): Tuổi Tý phát triển rực rỡ, tuổi Ngọ khẳng định tài năng