30/4 và trái tim người Dầu khí Việt Nam

07:50 | 29/04/2024

24,498 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Khi chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cửa thép của Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975 lịch sử, mở ra chiến thắng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cũng chính là mở ra những cánh cửa cho những cơ hội của đất nước với những không gian phát triển mới, trong đó có ngành Dầu khí Việt Nam.

Mọi sự kết thúc cũng đều là một điểm khởi đầu mới. Những người Dầu khí lại hối hả cùng cả nước tái thiết và xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như nguyện ước của Bác Hồ. Và cuộc trường chinh lại tiếp tục.

Bác Hồ thăm khu công nghiệp Dầu khí Bacu (Liên Xô cũ) năm 1959.
Bác Hồ thăm khu công nghiệp Dầu khí Bacu (Liên Xô cũ) năm 1959.

Người Dầu khí với trái tim “ngọn đuốc”, trái tim “mặt trời”, trái tim đập “như trống thúc”, như “nhịp chân” hành tiến, là những thi ảnh đẹp, nói lên quyết tâm thực hiện ước vọng của Bác Hồ trong chuyến thăm Liên Xô từ năm 1959 rằng “Tôi nghĩ Việt Nam chúng tôi có biển, nhất định sẽ có dầu” đã và đang lập những mốc son, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam.

Đội ngũ người Dầu khí Việt Nam ngày nay “xin niêm yết tình yêu nơi trái tim ngọn lửa” để tiếp bước các thế hệ trước, cùng cả nước “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” như lời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước, PetroTimes xin giới thiệu bài thơ “30/4 và trái tim người Dầu khí Việt Nam” của Tiến sĩ Nguyễn Thành Hưởng - Tổ trưởng Tổ quản trị rủi ro Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như một lời tự sự của những người Dầu khí chân chính đang ngày đêm cống hiến cho Tổ quốc:

30/4 và trái tim người Dầu khí Việt Nam

Khi chiến tăng đầu tiên húc cổng Dinh Độc Lập

Một cánh cửa mở tung bao cánh cửa

Người Dầu khí sẽ cùng nhau kể mãi

Khoảng mở bây giờ và cho cả tương lai

Như trống thúc giục ta ra trận

Như nhịp chân vượt những gian truân

Trái tim đập ngày đêm không nghỉ

Không đắn đo không nghĩ suy gì

Một ngọn đuốc rồi ngàn ngọn đuốc

Trái tim hồng rực cháy giấc mơ

Biển Việt Nam Dầu khí Việt Nam

Đuốc trái tim thắp đuốc vỉa dầu

Ngày lại ngày cùng mặt trời đỏ

Trong ngực ta sẵn một mặt trời

Cả đội ngũ ngời ngời ánh sáng

Một vầng dương ngàn vạn vầng dương

Đêm trên biển thức cùng tiếng sóng

Nghe nhịp tim trong những nhịp tim

Xin niêm yết tình yêu nơi trái tim ngọn lửa

Trái tim người Dầu khí Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Thành Hưởng

(28/4/2024)

Tự hào người dầu khí Việt Nam!Tự hào người dầu khí Việt Nam!
"Cái nôi" của nhiều thế hệ người dầu khí Việt Nam

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan