Trung Quốc điều tra 1.000 "quan chức trần trụi" ở Quảng Đông

14:49 | 09/06/2014

868 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một cuộc điều tra ở Trung Quốc đã tiết lộ rằng hơn 1.000 quan chức ở tỉnh Quảng Đông có vợ hoặc chồng hoặc con cái sống ở nước ngoài.


 
Chính trị gia bị thất sủng Bạc Hy Lai đã gửi con trai của mình đến học ở Anh

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn dập tắt việc các quan chức đưa vợ con mình đi học tập ở nước ngoài bởi vì họ tin rằng nó có liên quan đến tham nhũng. Học tập không phải là bất hợp pháp nhưng qua việc này các quan chức tham nhũng chuyển tiền ra nước ngoài tiền bất hợp pháp.

Các quan chức Quảng Đông được yêu cầu đưa gia đình về nước, thôi việc hoặc bị cách chức.

Hãng Thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc, nói rằng cấp ủy ở tỉnh Quảng Đông đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài hai tháng với một nhóm gọi là "quan chức trần trụi".

Cụm từ này được áp dụng cho công chức Trung Quốc đã gửi các thành viên gia đình mình sống ở nước ngoài với nguồn tiền bất chính, các quan chức chỉ để lại một ít tài sản ở Trung Quốc – họ trở thành  "khỏa thân".

Tân Hoa Xã cũng cho biết, gần 200 cán bộ tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu gia đình trở về Trung Quốc. 866 cán bộ khác đã đồng ý chấp nhận bị cách chức, trong đó có 9 người ở cấp thị trưởng.

Một viên chức tên Liu, nói với Tân Hoa Xã, ông đã từ bỏ công việc của mình thay vì bắt vợ mình về nhà từ Hồng Kông, được coi là một thực thể pháp lý riêng biệt với phần còn lại của Trung Quốc đại lục.

"Tôi nói với cha mẹ và vợ tôi về các quy định mới của chính quyền trung ương và cấp tỉnh, nhưng vợ tôi thích sống ở Hồng Kông. Khi cuộc sống gia đình cũng không kém phần quan trọng với tôi, nên tôi đã quyết định hỗ trợ cho vợ và cho công việc của mình, " ông này nói.

Các quan chức Trung Quốc nhiều năm nay đã đưa thành viên của gia đình họ ra nước ngoài để sống và học tập.

Cựu thành viên bị thất sủng của Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc Bạc Hy Lai, đã gửi con trai của mình đi nghiên cứu tại trường tư thục Harrow, một trường rất có uy tín tại Anh nhưng cũng rất tốn kém.

Phạm Quốc Hùng (Theo BBC)