Nobel Văn học: Truyện ngắn lên ngôi

10:53 | 11/10/2013

454 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Lần đầu tiên thể loại truyện ngắn được trao giải Nobel Văn học và cũng lần đầu tiên một phụ nữ người Canada đoạt giải thưởng Nobel danh giá.

Nữ văn sĩ Alice Munro

Nữ tiểu thuyết gia người Canada, bà Alice Munro, hôm qua được thông báo đoạt giải Nobel Văn học 2013 vì những truyện ngắn bà viết về những đề tài liên quan đến các tranh chấp, tình yêu và thảm kịch của phụ nữ tại thành phố nhỏ ở Canada.

Bà được hội đồng chấm giải gọi là “bậc thầy của các truyện ngắn đương thời”. “Một số nhà phê bình gọi bà là ‘Chekhov của Canada’”- theo Hàn lâm Viện Thụy Điển khi so sánh bà với nhà văn Nga thời thế kỷ 19, chuyên viết truyện ngắn.

Bà Munro, năm nay 82 tuổi, khởi sự sáng tác từ khi còn là thiếu nữ. Bà được biết đến qua các truyện ngắn của mình và đã ấn hành nhiều tuyển tập trong những năm qua. Các tuyển tập được nhiều người biết tới gồm cả “The View from Castle Rock” năm 2006 và “Too Much Happiness” ấn hành ba năm sau đó.

Bà Munro cũng được trao số tiền 1.25 triệu USD của giải Nobel. Bà Munro sống ở Clinton, không xa nơi bà lớn lên ở vùng Tây Nam Ontario, Canada.

Văn phong trong sáng và tinh tế của bà khiến Alice Munro, từ nhiều năm qua được coi là một trong những nhà văn có nhiều triển vọng đoạt giải Nobel nhất trên thế giới. Trong mùa Nobel năm nay, bà được xem là một trong ba ứng viên nặng ký nhất trong số 48 nhà văn được Ủy ban Nobel Thụy Điển quan tâm.

Nobel Văn học năm ngoái được trao tặng cho nhà văn Trung Quốc, Mạc Ngôn.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ New York Times hồi tháng 7 vừa qua, bà Munro nói rằng bà từng nghĩ rằng phải viết được truyện dài mới được công nhận là nhà văn, nhưng qua thời gian bà không còn bận tâm về điều này nữa.

Đây là lần đầu tiên giải Nobel Văn học vinh danh một nhà văn chỉ viết truyện ngắn. Alice Munro là phụ nữ Canada đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học và là nhà văn nữ thứ 13 có tên trong bảng vàng.

Nh.Thạch

AFP