"Xí" chỗ cầu an từ giữa trưa
Hằng năm, cứ vào ngày 14 tháng Giêng, chùa Phúc Khánh lại tổ chức lễ cầu an cho quốc thái dân an, dân tộc phú cường, nhân dân an lạc... Đây là một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nên nhiều người dân đã đổ về chùa để dự lễ, cầu mong cho gia đình, bản thân một năm mới được an lành.
Tuy nhiên, do sân chùa nhỏ, lượng người dự lễ lại đông nên nhiều người đã cố gắng đi sớm, ngồi giữ chỗ từ trưa để được làm lễ trong chùa.

Từ 13h, người tới dự lễ cầu an đã ngồi kín chỗ trong chính điện chờ tới lễ.

Những vị khách đến sau muốn thắp hương, lễ Phật phải đứng ở ngoài vái vọng.

Tận 19h mới bắt đầu lễ cầu an, nhưng từ 14h sân chùa đã kín đặc chỗ ngồi.

La liệt người trải bạt, trải báo ra ngồi chờ tới lễ.

Trải báo, áo mưa ngồi trong khu tháp mộ của chùa.

Đông người chen chân ở cổng nhỏ vào ban Tam Bảo. Ai cũng muốn ngồi gần ban thờ hơn một chút để dễ nhận lộc.

Cắn hạt dưa ăn cho đỡ… đói!.

Đan khăn giải khuây.

Bàn đăng kí dâng sao giải hạn vẫn tấp nập người đến đăng kí giải hạn, cầu an cho cả gia đình.
Hiền Anh
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
